.jpg)
Phóng viên bị bảo vệ ngăn không cho vào nhà JSC 34.
Cơ quan tôi có trụ sở làm việc tại gần tòa nhà 18 tầng JSC 34 vừa bị cháy. Sau khi vụ cháy xảy ra, hôm sau, do tò mò chúng tôi vẫn tới xem. Khoảng 8h sáng ngày 11/3 có rất nhiều phóng viên các báo đài đã tụ tập rất đông trước cổng vào tòa nhà 18 tầng do bị tổ bảo vệ ngăn cấm.
Có rất nhiều người rút thẻ nhà báo, giấy giới thiệu xuất trình với tổ bảo vệ nhưng tất cả đều bị từ chối không được vào.
Ngay sau đó, một anh bảo vệ còn nói lớn “Chúng tôi được lệnh không cho bất cứ ai vào tòa nhà này, không ai được quay phim chụp ảnh!”. Nói chưa dứt lời, một phóng viên đốp ngay: “Ở đây có cấm quay phim chụp ảnh đâu”. “Hôm nay chúng tôi cấm đấy”- Nhân viên bảo vệ nọ cũng không vừa.
Lạ thật, nghe nói nhà báo hoạt động theo luật báo chí. Vậy mà hôm đó, luật pháp lại nằm trong tay mấy ông bảo vệ!
Quang Minh (Thanh Xuân, Hà Nội)