Bạn đọc viết Thứ Tư, 10/03/2010-10:29 AM
Báo chí nhiều khi sai toét!
Nhưng ngẫm lại thấy chả nên bực tức làm gì. Nói theo báo chí nhiều khi sai toét.



Hỏi tên người dân mà PV cũng ẩu. Ảnh minh họa

Mấy hôm nay thấy dân tình bàn tán xôn xao về vụ xả súng như trong phim ở Sài Gòn mà rùng mình. Giữa phố xá đông người mà bọn chúng cứ lạnh lùng vãi đạn, may chẳng trúng ai.

Bực nhất là ông thợ cắt tóc góc phố nhà mình cứ nói như đúng rồi là thằng cầm súng chạy từ hướng quận 5 về quận 1 rồi chủ động rút súng ra “đòm đòm”. Chả là lão ta thường đọc mấy tờ báo an ninh, rồi nghe qua thông tấn xã vỉa hè xong nháo nhào lại thành tin của lão.

Mình thì bảo tin mới nhất báo mạng đưa là thằng cầm súng bị chém trước nó mới rút súng bắn. Lão không chịu, bực ghê.

Nhưng ngẫm lại thấy chả nên bực tức làm gì. Nói theo báo chí nhiều khi sai toét. Như hôm trước có ngư dân bắt được cá mập, đơn giản là hỏi tên người ta mà có báo nói là Trong, báo thì nói là Trọng. Sau cũng chẳng thấy đính chính, sửa lại gì. Cuối cùng hòa cả làng.

Hà Dũng (Hà Nội)

___________________________________________________________________________

Do biên tập hay do người viết?

Qủa đúng như tác giả Hà Dũng nêu. Không hiểu do biên tập hay do mặt yếu của tờ báo mà hàng ngày rất nhiều chuyện "sai toét" đăng trên báo mà không xin lỗi. Năm ngoái báo Dân trí đăng tin công nhân Nguyễn Ngọc Quýnh công ty quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh bị tàu đâm và tử vong tại bệnh viện nhưng thực ra cho đến nay anh Quýnh vẫn sống bình thường và chỉ bị tai nạn nhẹ hồi phục ngay sau đó. Bài ấy tác giả Nguyễn Phê viết sai mà cũng không hề xin lỗi. ..

Trần Xuân Bảy


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
[ Các bài liên quan ]
[ Các bài mới ]
[ Các bài đã đăng ]
Bài đọc nhiều nhất
Thi thử - Con dao hai lưỡi
Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ