Các phóng viên phải làm quen với việc…bị chụp ảnh
Đón tôi tại địa phương có 2 anh chị đại diện cho người dân, dắt tôi vào quán nước. Ổn định chỗ ngồi, mới tự giới thiệu, nước rót ra chưa kịp uống, bỗng “bà chị” rút máy ảnh chĩa vào mặt tôi chớp 1 phát lóa cả mắt.
Việc lần ấy tôi thu xếp ổn thỏa. Có điều về cứ băn khoăn không hiểu người dân chụp ảnh nhà báo để làm gì? Rồi tự giải thích rằng chắc mình gặp trường hợp cá biệt “củ chuối”…
Gần đây, đồng nghiệp cùng tòa soạn đi làm về kể, rằng đi gặp gỡ trao đổi lấy thông tin, bị các “đối tượng” chụp ảnh: “Riêng tháng vừa rồi tôi bị chụp 3 lần”.
Cũng theo đồng nghiệp trên thì không rõ các “đối tượng” chụp ảnh nhà báo để làm gì, chỉ biết rằng bây giờ đi tác nghiệp phải làm quen với việc “đối tượng” cũng ghi âm chụp ảnh như mình: “Tốt nhất là đi làm ăn mặc chỉn chu lên ảnh cho đẹp”, anh bạn đùa.
Tại cuộc họp báo của Ford Việt Nam xung quanh vấn đề tăng ga của xe Ford Transit mới đây, có phóng viên vặn hỏi ông Giám đốc Ford Việt Nam tại sao nhân viên show room Ford chẳng những không cho phóng viên chụp ảnh, mà còn lấy máy ảnh chụp phóng viên. Về vấn đề này, Giám Đốc Ford Việt Nam đã phải xin lỗi vì cách xử sự của nhân viên.
Lê Đại