(ảnh minh họa)
Nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm
Nhiều năm nay, nhân dân thị trấn phải chịu nhiều nguồn nước thải ô nhiễm của các xí nghiệp như: Công ty Hoá chất, Công ty Bột giặt LIX và nhiều công ty dây và cáp nhôm. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước tại khu vực này. Từng có thời gian, trên địa bàn thị trấn nguồn nước ô nhiễm dẫn đến hỏng lúa, cá chết hàng loạt.
Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn là việc ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của người dân. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng các bệnh ngoài da và trẻ em bị bệnh về răng lợi ngày một tăng theo thời gian. Theo con số thống kê của Trạm Y tế thị trấn Yên Viên, mỗi năm có hàng trăm ca các loại bệnh này trên địa bàn.
Nhiều hộ dân, mặc dù đã sử dụng than hoạt tính và cát lọc nước nhưng do lượng măng gan trong nước quá lớn nên chỉ sau 1, 2 tháng sử dụng, than và cát lọc đã bị đóng bánh đen xì. Những dụng cụ dùng để chứa nước đã lọc hoặc bồn nước nhà vệ sinh cũng đều bị đóng cặn... Dù đã dùng hệ thống lọc nhưng nước giếng khoan ở thị trấn Yên Viên vẫn không thể dùng để ăn uống.
Nước để nấu ăn uống hiện nay hầu hết người dân thị trấn giáp với Bắc Ninh phải đi mua nước sạch của Đình Bảng - Bắc Ninh với giá 4.000đ/can 20 lít. Những nhà dân giáp cầu Đuống thì sang quận Long Biên mua 5000 đồng/can 20 lít. Nhiều nhà còn phải mua bình nước tinh khiết về để ăn uống. Những hộ khó khăn thì phải mang can đi xin nước ở các khu vực lân cận về dùng.Chuyên thật như đùa, giữa Thủ đô mà lại xuất hiện đội quân chở nước sạch đi bán lẻ cho người dân cứ như ở vùng sâu, vùng xa miền núi, hải đảo!.
Dự án nước sạch phải chờ đến bao giờ?
Còn nhớ cách nay hơn chục năm người dân Yên Viên từng phấn khởi chờ đợi nhà máy nước công nghệ Nhật Bản đặt tại Sài Đồng vì mục tiêu của nhà máy này là cấp nước sạch cho dân cư khu vực Bắc Đuống. Không ngờ “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, ngay sau khi khánh thành, theo lệnh của thành phố đường ống lại được bắc ngược qua sông Hồng, cấp nước cho khu vực nội thành (lúc đó chưa có quận Long Biên) vì lý do nội thành “quá khát”.
Trước những bức xúc về vấn đề nước sạch của người dân, mấy năm trước, huyện Gia Lâm đã tổ chức hội nghị về vấn đề nước sạch cho khu vực Bắc Đuống, trong đó có Yên Viên. Huyện cũng như các xã, thị trấn ủng hộ dự án đặt nhà máy nước cùng toàn bộ tiến trình do giám đốc công ty cấp nước đưa ra. Nhưng đến nay dự án vẫn chưa thấy đâu.
Còn theo người dân ở đây, thì cách đây dăm bảy năm, đã thấy một khu đất có trưng biển: Công ty Nước sạch thị trấn Yên Viên và đã thấy máy khoan thăm dò, song một thời gian sau đó không hiểu vì lý do gì máy khoan bỏ đi, biển của công ty thì bị dỡ xuống.
Người dân của thị trấn lâu đời bấc nhất của thủ đô (thành lập năm 1955) mong được dùng nước sach thay cho nước giếng khoan như hạn mong mưa. Vậy mà trong chương trình VTV2 tối ngày 10/4/2012 lãnh đạo Công ty nước sạch lại cho rằng nhiều người dân thích tự khoan giếng để được dùng thoải mái và buộc tội người dân khoan giếng tự phát làm ô nhiễm môi trường. Thật là nực cười vì ai mà chả thích dùng nước máy (nước sạch) giá có 4000 đồng 1m2, trong khi đó nước giếng khoan vừa ô nhiễm lại đắt vì tiền đầu tư, tiền điện quá tốn kém, nước sạch mua 5000 đồng 1 can 20 lít! Xin các vị ở Công ty Nước sạch hãy đứng ở vị trí người dân mà nói, chứ cứ phát ngôn theo cảm tính như vậy người dân cho là quá quan liêu.
Mong muốn của người dân Yên viên nói riêng và khu vực Bắc Đuống nói chung là: Các cấp, các ngành của TP Hà Nội cần sớm đầu tư nhà máy nước để người dân sớm được sử dụng nước sạch, đảm bảo sức khoẻ, ổn định đời sống
Thiên Nhân