Tin nhắn đe doạ gia đình anh Hùng
Ngày 21/2/2010, anh Phạm Văn Hùng, Phóng viên Báo Công lý, thường trú tại Hải Phòng đã gửi đơn đến Công an TP. Hải Phòng phản ánh về việc anh bị một số đối tượng xấu nhắn tin đe doạ hành hung vì dám viết bài chống tiêu cực tại phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.
Theo phản ánh của anh Hùng, thời gian gần đây anh có viết một số bài báo phản ánh về việc khai man lý lịch và sử dụng bằng giả của một cán bộ phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng. Vừa qua, vào ngày 17, 18/2/2010, tức mùng 4, 5 tết âm lịch Canh Dần anh liên tục nhận được các cuộc tin nhắn với các nội dung đe doạ "sẽ cho tôi và vợ con tôi biết tay". Các tin nhắn trên đều được nhắn đến từ số điện thoại 01278546857.
Ngay khi biết anh có đơn gửi cơ quan chức năng nhờ can thiệp, sáng nay, 22/2, anh Hùng lại tiếp tục nhận được những tin nhắn đe doạ với những lời lẽ hết sức tục tĩu.
Trước đó, liên quan đến vụ việc tại phường Trần Thành Ngọ, chiều ngày, 1/2/2010, ông Nguyễn Văn Bán (sinh năm 1945, trú tại cụm 2 phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP.Hải Phòng) người đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Đình Nam, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, có hành vi khai man lý lịch đảng và sử dụng bằng giả để được vào làm việc tại phường đã bị hai thanh niên đi xe máy chặn đường hành hung.
Theo tìm hiểu được biết, ngày 1/2/2010, ông Bán được Công an quận Kiến An mời lên làm việc về nội dung liên quan đến đơn của ông. Sau khi làm việc xong, trên đường về nhà đến đoạn gần khu 69 Quân đội (thuộc phường Tràng Minh, quận Kiến An), ông bị hai thanh niên đi trên xe máy màu đỏ chặn xe đe doạ "ông Nam làm gì mà mày kiện ông ấy, mày mà còn kiện bọn tao sẽ giết mày", nói xong một thanh niên vung gậy vụt thẳng vào mặt ông khiến ông ngã xuống đường, bọn chúng vụt tiếp một phát nữa vào người rồi bỏ chạy. Hiện công an đang điều tra làm rõ đối tượng hành hung ông Bán.
(Theo Vnmedia)