Bức xúc và phẫn nộ
Đây là dự án thuộc diện ưu tiên chính sách, Chính phủ giao cho UBND TP. Hà Nội thực hiện, Nhà nước và nhân dân đồng chủ đầu tư. Toàn bộ số tiền san lấp, đền bù GPMB để xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án do 403 người thuộc diện chính sách được góp vốn đóng góp từ tháng 2/1993. Số tiền là 42 triệu đồng/suất, ngoài số tiền mua nền móng và nhà. Sau đó, UBND TP. Hà Nội đã 2 lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết của Dự án bằng các Quyết định số 166 năm 1997 và số 1983 năm 2000. Năm 2003, dự án được bàn giao cho UBND quận Hai Bà Trưng và phường Bạch Đằng quản lý nhưng còn các hạng mục chưa hoàn thành như: diện tích cây xanh 2.140m2, bãi đỗ xe và sân thể thao 5.000m2.
Tháng 11/2009, UBND TP. Hà Nội có công văn 10920/ UBND-KH&ĐT chấp thuận cho Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Long (Cty Thành Long) nghiên cứu lập dự án bãi đỗ xe tĩnh tại khu vực Đầm Trấu. Công văn nêu rõ: “Dự án đầu tư phải đảm bảo quy mô đỗ xe, vườn hoa, không xây dựng công trình nằm trong hành lang bảo vệ đường dây điện trên không”. Tiếp đó, tại công văn 3759 ngày 25/10/2011, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội “chấp thuận về nguyên tắc vị trí, ranh giới khu đất lập dự án xây dựng bãi đỗ xe tính khu vực bãi đỗ xe tĩnh kết hợp vườn hoa tại phường Bạch Đằng”. Diện tích bãi đỗ xe nằm trước các dãy nhà B1, B7, B9, A1, A11 và A12.
Mới đây, UBND quận Hai Bà Trưng đã ra thông báo thu hồi vị trí đất trên để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe tĩnh. UBND quận có quyết định thành lập Tổ công tác GPMB để thực hiện dự án. Nhiều người dân khu Đầm Trấu không tán thành quyết định này. Thế nhưng, bất chấp sự phản đối của nhân dân, UBND phường Bạch Đằng đã cho dựng bảng quy hoạch bãi đỗ xe tĩnh và đưa ra các văn bản pháp lý liên quan đến dự án.
Trong đơn gửi các các cấp chính quyền, nhiều người dân cho rằng, dự án này mang tính áp đặt, thiếu dân chủ và có dấu hiệu không bình thường. Bản quy hoạch do Cty Thành Long chưa đủ cơ sở pháp lý để thi hành và có nhiều điểm “vênh” so với văn bản của UBND thành phố và Nhà nước đã ban hành. Cụ thể, dự án nằm trong hành lang bảo vệ đường dây điện trên không. Ngoài ra, còn xâm phạm hành lang bảo vệ đê, có nhiều điểm đè lên chỉ giới đường đỏ xác định ranh giới hành lang đê.
Được biết, những người dân ở đây đã gửi nhiều đơn thư kiến nghị lên UBND quận Hai Bà Trưng, yêu cầu được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo quận nhưng đến nay nguyện vọng chính đáng này vẫn chưa được đáp ứng.
Cần thiết phải lấy ý kiến của người dân
Trước những bức xúc của người dân khu Đầm Trấu, chúng tôi đã tìm gặp ông Lâm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng. Nhưng câu trả lời mà chúng tôi nhận được chỉ là: “Chức năng của chúng tôi không phải là chủ đầu tư, mà chức năng của chúng tôi làm nhiệm vụ GPMB. Còn dự án thế nào, mục tiêu thế nào thì do thành phố quyết. Nguyên tắc của chúng tôi là thành phố đã quyết thì chúng tôi chấp hành”.
Nhìn nhận về sự việc này, theo GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường: Vấn đề ở đây là phải xem xét lại quy hoạch, phải làm đúng theo quy định của pháp luật về điều chỉnh quy hoạch. Cụ thể, phải đưa ra lấy ý kiến của dân. Chúng ta hãy tin rằng nếu lấy ý kiến của toàn bộ cộng đồng dân cư khu vực Đầm Trấu thì chân lý sẽ rõ. Giải quyết tất cả những việc này phải thật khách quan, nếu bất kỳ cái gì đó không khách quan sẽ dẫn đến vướng mắc giữa chính quyền với người dân. Ý kiến phản ảnh của người dân là mong muốn chỗ ở của họ khang trang, có vườn hoa hơn là bãi gửi xe, đấy cũng là nguyện vọng mang tính hợp lý.
Đặc biệt, việc các hộ dân ở Đầm Trấu yêu cầu một cuộc đối thoại trực tiếp với UBND quận Hai Bà Trưng, quận nên đối thoại chứ tại sao lại né tránh. Theo Luật Khiếu nại tố cáo mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012, quận phải ra quyết định giải quyết. “Nếu cần thì quận nên tiến hành thanh tra xem chủ tịch phường và trưởng công an phường có yếu tố tham nhũng không. Làm việc đường đường chính chính thì có gì mà sợ” - GS. Đặng Hùng Võ nói.
Hy vọng, một cuộc đối thoại thẳng thắn giữa UBND quận Hai Bà Trưng và những người dân khu vực Đầm Trấu sẽ sớm được thực hiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc này.
NAM GIAO