Nghề báo Thứ Năm, 10/03/2011-12:09 PM
Nhà báo BBC kể chuyện bị giam giữ, đánh đập ở Libya
(CL)- Mới được thả tự do, ba phóng viên của BBC là Feras Kilani, Goktay Koraltan và Chris Cobb Smith đã cùng nhau kể lại những gì họ và các tù nhân khác phải chịu khi bị bắt trong quá trình tác nghiệp ở Lybia.



Hai trong số 3 phóng viên BBC bị bắt giữ: Feras Killani (trái) và Goktay Koraltan.

Ngày thứ hai, 7/3, ba phóng viên BBC đã bị tịch thu máy ảnh và các thiết bị khác tại một trạm kiểm soát cách thành phố Zawiya 6 dặm về phía nam, nơi diễn ra cuộc chiến đấu quyết liệt giữa quân đội chính phủ và người nổi dậy. Mặc dù cả ba đều có giấy tờ chứng thực của BBC, họ vẫn bị đưa đến một doanh trại ngồi uống cà phê và hút thuốc lá chờ cho đến khi một quan chức Libya đến.

Phóng viên Feras Kilani là người Pakistan. Anh cho hay đã bị viên quan chức kia tách riêng ra một chỗ và đưa ra những bình phẩm không hay về người Pakistan, ví dụ như “Tất cả người Pakistan đều là gián điệp”. Khi Kilani lên tiếng phản bác, anh kể đã bị lôi ra ngoài bãi đậu xe cạnh phòng bảo vệ và bị người kia đấm đá liên tục bằng nắm tay, đầu gối, rồi sau đó hắn vớ lấy một ống nhựa trên đất và dùng nó làm hung khí tiếp tục đánh anh.

Ba nhà báo BBC và lái xe của họ cuối cùng được đưa đến một tòa nhà khác, nơi họ nhìn và nghe thấy tiếng những người khác bị đánh đập. Goktay Koraltan, Chris Cobb Smith và người lái xe bị giam chung trong một phòng giam giữa khu nhà. Điều cuối cùng họ thấy là Feras Kilani bị đánh bằng khẩu AK-47. Kilani kể anh bị 4-5 người đàn ông đá và đấm, sau đó lên cò súng như thể sẵn sàng bắn anh. Kilani bị giam riêng: "Họ nói rằng tôi là một gián điệp làm việc cho tình báo Anh. Họ hỏi tôi về số tiền 400 USD, 60 bảng Anh và những đồng dinar ti mang trong người. Họ hỏi có phải tôi có được số tiền đó từ bộ phận tình báo mà tôi làm việc cho."

Sau một đêm bị giam giữ, khoảng 3 giờ sáng hôm sau, ba nhà báo BBC và người lái xe được đoàn tụ. Họ bị ngồi nhét vào một chiếc taxi tải nhỏ với các tù nhân khác – nhiều người trong số đó bị đánh đập đến vỡ xương mặt và gẫy xương sườn. Tất cả đều bị còng tay.

Họ được chữa vết thương trong một tòa nhà mà họ tin là trụ sở của cơ quan tình báo nước ngoài, cửa được canh giữ bởi một người cầm khẩu súng máy gắn bộ phận giảm thanh.

Tình hình sau đó thay đổi khi một người đàn ông nói tiếng Anh rất tốt đến hỏi họ, cho họ thuốc lá, chè và cà phê. Vài giờ sau, họ được đưa về khách sạn của mình và chính thức được thả tự do. Một người ngỏ lời xin lỗi Kilani, nói sự việc là một nhầm lẫn của quân đội...

Nguyễn Hiền
(Theo BBC)


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Bài đọc nhiều nhất
    Sẽ không còn ai dám tố cáo với báo chí? MC của VTV Phú Yên giả danh công an: “Nhập vai” quá đà?
    Người phát ngôn sẽ được tập huấn kỹ năng CA Hưng Yên xin lỗi, bồi thường cho 2 nhà báo
    Phóng viên điều tra sẽ bị “vặt bớt tay chân” Nhà báo Lê Quốc Minh – Tổng biên tập VietnamPlus: Mobile news – Quan trọng là biết đón đầu

    Bạn có biết khái niệm hành vi cản trở nhà bảo


    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ