Nghề báo Thứ Năm, 05/04/2012-4:25 PM
Trò chuyện với "Cô gái dự báo thời tiết" Tùng Thư
(CL)- Xinh xắn, nhỏ nhắn với gương mặt dễ thương và những chia sẻ chân thành, thông minh là những cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với Tùng Thư – một trong những “cô gái dự báo thời tiết” của Phòng thời tiết – Đài truyền hình Việt Nam. Trò chuyện với báo Nhà báo và Công luận về công việc không ít áp lực hiện tại, Thư vẫn đầy lạc quan và đam mê…



+Bạn từng chia sẻ rằng: đến với nghề báo như một cơ duyên?

- Ðúng vậy. Ngày lựa chọn trường, mình chưa bao giờ nghĩ đến việc thi vào nghề báo. Nhưng tất cả các nhân tố thiên thời, địa lợi đều hướng đến nghề báo. Mình học khối D, kế hoạch thi trường ngoại ngữ. Gần đến ngày thi thì bố mình bảo: con cố gắng thi ngoại ngữ, sau này về Bộ Ngoại giao làm việc với bác. Nghe thế là mình bắt đầu hoang mang bởi nghĩ đến một cuộc sống sắp đặt, bó hẹp và nhàm chán. Mình quyết định phải tìm một nghề nào đó theo ý mình. Mình chia sẻ với cô giáo dạy ngoại ngữ cũng là cố vấn Ðoàn trường cấp 3. Cô bảo mình: cô thấy em có vẻ hợp với nghề báo! Ừ, thế là hai tiếng “nghề báo” bỗng dưng “bám” vào suy nghĩ của mình và thay vì đến trường ngoại ngữ thi, mình đã chọn Học viện Báo chí Tuyên truyền khoa Phát thanh Truyền hình.

+ Mạnh dạn thử sức và bắt tay vào việc “rèn nghề” ngay khi học đại học là cách mà Thư đã làm để có được một công việc phù hợp?

-Mình nghĩ là với người làm báo truyền hình thì việc thực hành rất quan trọng. Không phải bây giờ khi đã làm việc nhiều năm mình mới khẳng định mà mình đã nghĩ đến điều đó khi còn là sinh viên. Ngày đó mình đã xin các thầy cô trong khoa cho mình được thực hiện Câu lạc bộ truyền hình sinh viên (gọi là kênh STV). Chương trình STV chạy, VTV6 lại mở rất nhiều đất cho sinh viên được thử sức… đã trở thành một môi trường rèn nghề. Những cánh cửa mới để sinh viên thỏa sức thực hành đã giúp mình và các bạn cùng lứa vỡ vạc ra nhiều điều, cũng như là biết cách kéo gần ước mơ đến hiện thực. Có rất nhiều sinh viên trong câu lạc bộ STV đều có thể tìm được một vị trí công việc phù hợp và đều rất thành công. Tất nhiên mình nói thế không có nghĩa là sinh viên làm cộng tác viên thì bỏ bê, đốt cháy giai đoạn, rút ngắn giai đoạn. Ði làm và đi học cần hài hòa, lý thuyết và thực hành phải đi đôi.

+ Ðược biết, Thư đang làm việc tại phòng thời tiết sau khi đã làm khá nhiều công việc khác ở các phòng ban khác?

-Mình đã làm nhiều công việc, một vài nơi. Ðầu tiên mình vào Ðài, làm ở Công nghệ đời sống thuộc ban chuyên đề. Sau đó mình chuyển về phòng Văn xã của Ban Thời sự, làm bản tin mới Thời sự học đường cho lứa tuổi trẻ con. Bản tin dừng, mình sang làm biên tập cho Cuộc sống Thường ngày, rồi làm phóng viên, chủ nhiệm một số chương trình cho kênh O2TV… Bây giờ thì mình đang ổn định ở phòng thời tiết. Ðể có được bản tin 3 phút trên truyền hình sẽ có rất nhiều khâu, có biên tập khí tượng, biên tập đời sống, đồ họa, đạo diễn, MC lên hình. Hiện tại mình giữ vai trò MC, Biên tập đời sống. Trong năm nay, phòng mình có 2 bản tin dự báo mới là bản tin dự báo thời tiết quốc tế, bản tin thời tiết lúc 12h trưa cập nhật thời tiết hiện tại và mình đóng góp vai trò vào 2 bản tin này nhiều nhất. Công việc cứ cuốn đi, bận rộn nhưng đầy trải nghiệm thú vị.

+ Với nam giới mình cho rằng sự thay đổi không có nhiều vất vả cho lắm nhưng với nữ giới “nhảy việc”như bạn, có lẽ…hơi mệt đấy nhỉ?

-Nói thật là mình cũng như nhiều người, thích sự ổn định và không muốn bay nhảy kiểu đó đâu nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy mà, mình không mấy khi chủ động. Những chương trình mình tham gia, đến thời điểm nào đó không phát sóng nữa. Rồi có những chương trình, đến một giai đoạn nào đó mình thấy không còn phù hợp với mình nữa, mình tìm kiếm một chương trình khác và tự dưng mọi thứ đến. Mình đã có được nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp từ những công việc đã trải qua. Nhưng quả thật là mệt. Vì mỗi sự thay đổi là mỗi lần mình phải gồng mình cố gắng. Ðến với một công việc mới phải làm mới mình, đi lại từ đầu, gây dựng lại từ đầu. Nghĩa là mình lại bắt đầu lục lọi lại toàn bộ kiến thức về lĩnh vực đó, thỉnh thoảng vẫn hoảng hốt vì những công việc chất chồng và quay cuồng.

+Nhưng có lẽ sự bận rộn với người trẻ khiến mỗi người tự rèn luyện bản thân, thậm chí…hoàn thiện mình hơn chứ?

-Vừa làm MC, vừa biên tập, vừa tham gia cùng các anh chị trong việc xây dựng các kế hoạch làm một số chương trình mới cho bản tin thời tiết nên mỗi ngày làm việc là mỗi ngày nhiều áp lực. Nhưng thành thật, làm báo hình thực sự khiến mình trở nên năng động, khoa học và chuyên nghiệp với chính cuộc sống của mình và có thể nói như bạn: hoàn thiện mình hơn. Công việc của người làm truyền hình luôn có lịch trình sẵn sàng vào mỗi ngày, mỗi tuần và mình không có quyền chậm trễ một phút nào cả… Khán giả không cần biết hôm nay cô MC buồn hay vui, chỉ biết giờ đấy, ngày đấy cô ấy sẽ lên hình, và trạng thái của cô thể hiện sự tôn trọng khán giả, những hình ảnh họ nhìn thấy cần sự duyên dáng, chỉn chu, tươi mới… Làm truyền hình mình có một số thứ được cải thiện đó là không bao giờ muộn giờ, luôn nhớ đến những người cùng ekip. Mình lạc quan hơn khi đến với truyền hình bởi luôn ý thức phải vượt qua những lúc buồn phiền để làm việc, không cho phép mình dừng lại, làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp.

+Cảm ơn Tùng Thư vì cuộc trò chuyện!

HÀ VÂN (Thực hiện)


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Bài đọc nhiều nhất
    Sẽ không còn ai dám tố cáo với báo chí? MC của VTV Phú Yên giả danh công an: “Nhập vai” quá đà?
    Người phát ngôn sẽ được tập huấn kỹ năng CA Hưng Yên xin lỗi, bồi thường cho 2 nhà báo
    Phóng viên điều tra sẽ bị “vặt bớt tay chân” Nhà báo Lê Quốc Minh – Tổng biên tập VietnamPlus: Mobile news – Quan trọng là biết đón đầu

    Bạn có biết khái niệm hành vi cản trở nhà bảo


    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ