Nhà báo Nguyễn Văn Minh – Báo Quân đội Nhân Dân (giải B) với tác phẩm “Con đường Nam quốc Sơn Hà”):
…Họ đã đổ mồ hôi và đổ máu

Lần đầu dự thi, cũng là lần đầu nhận được giải thưởng, tôi cảm thấy vinh dự vì những đóng góp của mình được ghi nhận. Con đường Nam quốc Sơn Hà là con đường tuần tra biên giới, kể từ năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định giao cho Bộ Quốc phòng triển khai xây dựng. Trong số không nhiều phóng viên được đi nhiều, đi sâu, đi kỹ trên đường tuần tra biên giới, tôi và Đại tá Bùi Đức Toàn là người đã được đi gần “khép kín” các cung đường tuần tra biên giới ấy. Trong loạt ký sự 7 kỳ, chọn 5 kỳ đi dự thi, chúng tôi chủ yếu viết về những gian khổ của người lính mở đường. Điều tôi cảm thấy xúc động nhất chính là qua những chuyến đi suốt 5 năm trời lượm lặt, tôi đã có được những câu chuyện vô cùng cảm động về người lính mở đường. Dọc con đường mới đẹp, chúng tôi bắt gặp những ngôi mộ gió, những am thờ nho nhỏ chỉ có thuốc lá và mì tôm đặt lên – đó là nơi hơn 10 người lính đã ngã xuống vì con đường chiến lược của Tổ quốc. Có những câu chuyện rất sâu lắng chúng tôi phải ăn ngủ cùng họ, đồng cảm, sẻ chia, những phút giây riêng tư nhất chốn biên thùy ít ỏi mới có được. Chúng tôi nhìn ra vẻ đẹp phi thường của người lính mở đường, từ những điều tưởng như rất đỗi bình thường…
Nhà báo Phạm Nguyên Long – Hệ VOV1 – LCH Đài Tiếng nói Việt Nam (Giải C) với “Thị trường phát điện cạnh tranh gặp nhiều khó khăn vướng mắc":
Qua các giải thưởng thấy mình trưởng thành hơn

Năm nay, tôi lựa chọn thể loại bình luận về thị trường phát điện cạnh tranh. Kinh nghiệm lựa chọn đề tài cho các tác phẩm của mình chính là tìm kiếm và khai thác những chủ đề nóng, luôn có tính thời sự. Khi đến với hiện trường, làm trực tiếp, nắm bắt được các vấn đề thực tế… sẽ có được những tác phẩm hay. Mình may mắn là phóng viên theo dõi các ngành công nghiệp nặng và các vấn đề năng lượng…nên luôn luôn được bám sát các đề tài nổi cộm về kinh tế cũng có điều kiện hiểu sâu hơn về vấn đề mình chọn.Tác phẩm “Thị trường phát điện cạnh tranh gặp nhiều khó khăn vướng mắc” đạt giải C được tôi đăng vào tháng 5 năm 2011, trước khi vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm 2 tháng. Loạt bài của tôi vẫn có hiệu lực cho đến hôm nay, khi mà sự vận hành thị trường phát điện vẫn còn nhiều bất cập…Tôi vẫn đang và sẽ tiếp tục viết về vấn đề này.
Nhà báo Nguyễn Hoài Nam- LCHNB báo Thanh niên (giải B) loạt bài “Tinh luyện dầu ăn bằng chất tẩy rửa”:
Vui vì công sức của mình đã được xã hội ghi nhận

Khi bắt đầu thực hiện loạt bài điều tra “Tinh luyện dầu ăn bằng chất tẩy rửa” tôi không nghĩ sẽ đoạt giải và càng không thể nghĩ rằng sẽ đạt giải B. Sở dĩ phải mất 7 tháng để điều tra thu thập chứng cứ là do chủ cơ sở và các công nhân đều rất cảnh giác, trong vai lái dầu, dù làm quen, thân với công nhân tôi cũng không thể tiếp cận được khu tinh luyện dầu và khu pha xút. Cuối cùng tôi lại phải dùng nghiệp vụ đánh lừa chủ cơ sở, chớp thời cơ đột nhập khu tinh luyện ghi hình lén không chỉ một mà tới 3 lần.
Sau khi có đủ chứng cứ, tôi phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an bất ngờ kiểm tra bắt giữ. Điều bất ngờ nhất là tất cả các công nhân và ông chủ đều không thể ngờ người chuyển giao dầu cách đây 7 tháng không phải là một người buôn dầu thực thụ. Loạt bài điều tra “Tinh luyện dầu ăn bằng chất tẩy rửa” 4 kỳ được độc giả quan tâm, các cơ quan chức năng sau đó vào cuộc, đóng cửa doanh nghiệp vi phạm, yêu cầu thu hồi toàn bộ sản phẩm đã bán ra thị trường. Tôi rất vui vì công sức của mình đã được xã hội ghi nhận. Vui hơn là những giọt mồ hôi của tôi trong loạt bài đó đã góp phần ngăn chặn được mối nguy hiểm cho người tiêu dùng.
Nhà báo Vũ Văn Tiến – CH báo Dân trí (Giải B) với loạt bài “Nỗi gian truân khi làm sổ đỏ”:
Mong những con chữ ấy có giá trị với xã hội

Tôi thực hiện loạt bài viết này là khi tòa soạn báo Dân trí nhận được rất nhiều đơn thư khiếu nại ở nhiều vùng miền gửi về, đặc biệt là khu đô thị, thành phố lớn - nơi tấc đất tấc vàng. Nhu cầu cấp sổ đỏ xuất phát từ thực tiễn là người dân muốn chứng minh chủ quyền trên mảnh đất của họ. Thế nhưng, quá trình xin cấp sổ đỏ lại gặp không ít gian truân. Dù quy định văn bản của Nhà nước rất cụ thể nhưng các cơ quan chức năng cấp quận, huyện thường hay gây phiền hà khó khăn để nhận được tiền “bôi trơn”. Chính vì thực tế đó, tôi bắt đầu viết loạt bài đầu tiên liên quan đến việc cấp sổ đỏ ở quận Ba Đình, Hà Nội rồi Từ Liêm, Hà Nội…
Chúng tôi đã thực hiện tất cả hơn 20 bài viết về vấn đề sổ đỏ này. Đỉnh điểm của loạt bài này là việc sau khi báo đăng hơn 20 bài thì là thời điểm Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị chấn chỉnh cấp sổ đỏ trên toàn quốc… Đây là văn bản có hiệu lực nhỏ nhất nhưng giá trị nhất, xếp sau Bộ Luật, Luật, Thông tư, Nghị định. Đến nay báo Dân trí đã mở một cuộc thăm dò cho việc làm thế nào để cấp sổ đỏ tốt hơn thì có 89% ý kiến người dân đồng tình với việc khoán cấp sổ đỏ cho cán bộ cấp quận huyện, các phòng Tài nguyên và môi trường, không phải để tình trạng người dân phải đi gõ cửa các cơ quan để xin cấp sổ đỏ nữa… Người làm báo viết bài, chỉ mong những con chữ ấy có giá trị với xã hội, với con người. Khi thực hiện loạt bài đó, nhận được phản hồi và hiệu lực tích cực từ xã hội, tôi cho đó chính là phần thưởng vô giá dành cho người cầm bút.
Hà Vân (Ghi)