Nghề báo Thứ Năm, 28/06/2012-10:42 AM
“Không lao động nghiêm túc thì không có thành công nghiêm túc”
(CL)- Xúc động và tự hào khi lần thứ 2 được bước lên bục vinh quang nhận Giải A- Giải BCQG (lần đầu tiên vào năm 2007), Nhà báo, đạo diễn- NSƯT Trần Cẩm (Trung tâm phim Tài liệu và Phóng sự- Đài THVN) cho rằng: Có lẽ ông là người có duyên với những phim tài liệu về đề tài Bác Hồ. Phần thưởng này là rất cao quý, nhưng không có giải thưởng nào cao quý bằng tình cảm mà khán giả dành cho bộ phim, cho người làm báo… Phóng viên Nhà báo & Công luận đã có cuộc trò chuyện nhanh với ông ngay bên lề Lễ trao Giải BCQG lần thứ VI- 2011:



Nhà báo, đạo diễn- NSƯT Trần Cẩm

+ Những người ngoài cuộc thường cho rằng làm phim Tài liệu về đề tài Bác Hồ không khó bởi sẵn có quá nhiều tư liệu cũng như chắc chắn sẽ giành được sự ủng hộ, tình cảm của khán giả. Là người trong cuộc, ông nói gì?

- Tôi nghĩ rằng không có cái gì dễ và không có cái gì khó cả. Nhưng khi làm phim tài liệu, nếu mình không tìm ra đường đi riêng, không tạo ra phong cách của mình thì không bao giờ có được sự ủng hộ và yêu mến của khán giả dù đó là đề tài dễ khiến khán giả xúc động.

+ Tôi vẫn nghĩ, làm mới một đề tài đã cũ, đã quá quen thuộc không phải dễ dàng gì với những nhà báo ưa tìm sự sáng tạo. Ông chọn con đường nào để vượt qua thách thức này?

- Có lẽ phải nói như thế này, tôi trưởng thành trong chiến tranh và trưởng thành trong môi trường văn hoá, tôi rất yêu văn học nghệ thuật. Chính những cái đó cùng với sự trải nghiệm cuộc sống đã cho tôi những điều kiện để tìm ra con đường đi riêng cho mình. Tôi rất yêu công việc này, vì vậy, mỗi lần làm một bộ phim mới, dù đề tài đã quen thuộc hay hoàn toàn mới, tôi đều cố gắng thể hiện dưới góc nhìn của mình, chứ không dựa trên những tư liệu mình đã có. Tôi nghĩ có lẽ đó những điều tạo nên sự thành công.

+ Và cuối cùng, thật lòng ông đã hài lòng với tác phẩm của mình chưa. Nếu được sửa, ông sẽ sửa cái gì?

- Không bao giờ tôi bằng lòng với một tác phẩm đã hoàn thành, kể cả với tác phẩm đã được giải. Bởi vì, khi mỗi lần xem xong tôi lại cảm thấy muốn sửa một chút. Và bản thân tác phẩm trước khi được công chiếu trên tivi mặc dù không có ai nói gì nhưng tôi đã tự sửa hàng chục lần rồi. Bởi vì, nếu không lao động nghiêm túc thì không bao giờ có thành công nghiêm túc. Người khán giả đầu tiên chính là tác giả, tác giả không khắt khe với chính mình thì không bao giờ có tác phẩm thành công.

+ Xin trân trọng cảm ơn ông!

Ngọc Lành (Thực hiện)


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Bài đọc nhiều nhất
    Sẽ không còn ai dám tố cáo với báo chí? MC của VTV Phú Yên giả danh công an: “Nhập vai” quá đà?
    Người phát ngôn sẽ được tập huấn kỹ năng CA Hưng Yên xin lỗi, bồi thường cho 2 nhà báo
    Bài báo 'diva chê Bộ trưởng' Phóng viên điều tra sẽ bị “vặt bớt tay chân”

    Bạn có biết khái niệm hành vi cản trở nhà bảo


    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ