
Đối tượng Lưu Văn Thắng (Ảnh: Xã luận)
Vụ thảm án xảy ra tại số nhà 5 ngách 49/48 phố Thuý Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiến ông Lưu Văn Dơi, SN 1962 cùng vợ là bà Nguyễn Thị Gái (SN 1962) thiệt mạng khiến dư luận bàng hoàng.
Chị Lưu Thị Nhã (SN 1982), con gái đầu của vợ chồng ông Dơi, là nhân chứng của vụ việc. Khi chị chạy sang nhà bố mẹ, lúc này trời tối nên chị bật đèn lên thì thấy người mẹ đang giằng co với người con út của gia đình là Lưu Văn Thắng (SN 1986); còn người bố nằm bất động trên vũng máu. Đèn sáng, Thắng giật mình buông con dao ra. Thấy vậy, bà Gái giằng được dao ném ra ngoài, chị Nhã cầm con dao chạy đi nhưng vấp ngã đánh rơi dao ở ngoài sân. Thấy vậy, Thắng nhặt lấy hung khí rồi bỏ chạy.
Lúc này, chị Nhã vào nhà thì thấy mẹ mình nằm thở thoi thóp, trên người nhiều vết thương; còn bố vẫn bất tỉnh. Chị vội gọi cấp cứu và hô hoán người đến giúp đỡ. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Dơi và bà Gái đã tử vong.
Đối tượng Lưu Văn Thắng bỏ trốn nhưng bị công an bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Thắng thừa nhận đã giết bố mẹ. Khoảng 23h tối 23/6, Thắng đến nhà bố mẹ xin tiền trả nợ nhưng bị đuổi về. Bực tức, gần sáng 24/6, hắn trèo tường vào nhà bố mẹ. Thấy cửa không khóa, hắn tiếp tục lẻn vào dùng dao đâm liên tiếp vào bụng bố. Người mẹ tỉnh dậy tiếp tục giằng co với Thắng, đến khi chị Nhã phát hiện.
Được biết, ông bà Dơi làm nghề bán than, Thắng là con út, trên có hai chị gái. Thắng được bố mẹ cho đất, xây căn nhà phía sau nhà bố mẹ. Dù đã lấy vợ và có con 7 tháng tuổi nhưng Thắng không có công việc ổn định, lại ham mê chơi bời.
Q.Dũng