Thời sự Chủ Nhật, 12/08/2012-9:47 AM
Tình trạng tự gây tai nạn trên đường Pháp Vân- Cầu Giẽ vẫn “nóng”
(CL)- Trên đường Pháp Vân- Cầu Giẽ lái xe thường chạy với tốc độ cao trong khi phần lớn tuyến đường không có đèn chiếu sáng. Tai nạn thường xảy ra khi thời tiết xấu, trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế.





CSGT dừng xe kiểm tra xử lý vi phạm

Theo trung tá Đỗ Mạnh Ninh, Đội trưởng Đội CSGT số 8, CATP Hà Nội, trong năm 2012, tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 2 tuyến đường 1A (đoạn từ Ngọc Hồi đến hết địa phận Hà Nội) và đường Pháp Vân- Cầu Giẽ đã giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2011. Riêng tuyến 1B từ Pháp Vân đến Cầu Giẽ từ ngày 1/2/2012 đến nay chỉ xảy ra 3 vụ TNGT trong khi trước đó mỗi tháng thường xảy ra không dưới 2 vụ.

Một trong những giải pháp góp phần giảm thiểu TNGT đó là Đội CSGT số 8 tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Việc bố trí 1 tổ công tác nhưng chia thành nhiều nhóm trên tuyến đã tỏ ra rất hiệu quả, giải quyết được cơ bản tình trạng lái xe đối phó với lực lượng CSGT. Tuy rải quân trên nhiều điểm nhưng cán bộ chiến sĩ đều được quán triệt là không dừng xe tràn lan mà chỉ kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp có biểu hiện vi phạm.

Tuy nhiên, trong thời gian qua trên tuyến 1B vẫn thường xảy ra những vụ tự gây tai nạn do đâm vào dải phân cách bằng tôn sóng. Theo ông Ninh, lý do là lái xe thường chạy với tốc độ cao trong khi đó phần lớn tuyến đường không có đèn chiếu sáng. Tai nạn thường xảy ra khi thời tiết xấu, trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế, nhiều núm phản quang trên dải tôn sóng bị mờ, hỏng không phát huy được tác dụng. Được biết, Đội CSGT số 8 đã nhiều lần kiến nghị đơn vị quản lý đường khắc phục những bất cập nhưng tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện.


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Bài đọc nhiều nhất
    “Tác nghiệp” cùng Cảnh sát giao thông Suối Tre Tập đoàn Hoàng Anh- Gia Lai 'kiên định theo đuổi mục tiêu'
    TP. Hồ Chí Minh: Tắm rạch bị cuốn vào miệng cống mất tích 40 năm giữ màu xanh cho đất nước
    Thầy cô ơi, con muốn được tiếp tục đi học Ước mơ luật sư của cô học trò nghèo
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ