Kết quả cuộc bỏ phiếu tới kịp lúc để các Tổng biên tập có thời gian “tô vẽ” cho trang bìa của họ, và kết quả không hề tốt cho bà May.
Tờ Sun đã lại không làm mọi người thất vọng khi hoàn toàn vùi dập Thủ tưởng. “Brextinct” là tiêu đề của số báo mới nhất, kèm theo hình ảnh của bà May trên thân của một con chim. Tiêu đề của bài báo ám chỉ cả tương lai của Brexit lẫn tương lai của bà. (Brextinct là cách chơi chữ của tờ báo khi ghép hai từ Brexit và Extinct, ám chỉ việc Brexit đã “tuyệt chủng”)
Tờ Guardian lại đăng tải một bức ảnh hãn hữu bên ngoài phòng họp Quốc hội, nơi các nhà làm luật xếp hàng để biểu quyết chống lại dự thảo của bà May. Tiêu đề của số báo mới nhất là: “Bà May chịu thất bại lớn nhất trong lịch sử khi các thành viên đảng Bảo thủ quay lưng lại với bà”.
Tờ Daily Mirror tập trung vào cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mà lãnh đạo đảng Lao động đã kêu gọi. “Không thỏa thuận, không hy vọng, không manh mối, không tín nhiệm” là tiêu đề của tờ báo này khi nhắc tới Thủ tướng Anh.
“Một sự sỉ nhục tuyệt đối” là tiêu đề mà tờ Telegraph đăng tải. Tờ báo này tỏ ra rất vui vẻ trước thất bại của bà May và công khai chỉ trích bà khi đăng tải ngay trên trang bìa một đoạn bình luận đầy tính châm biếm: “Cần một kỹ năng đặc biệt để có thể thuyết phục từng đấy người đoàn kết chống lại mình đó”.
Tờ Times lại có vẻ như ăn mừng chiến thắng của bà May khi đăng tải hình ảnh những người biểu tình đầy biểu cảm vui mừng. “May đã có thất bại lịch sử” là tiêu đề của số báo mới ra ngày hôm nay. Trang chủ của tờ báo nói rằng “Bà May đang chịu nhiều áp lực phải trì hoãn Brexit sau khi chịu thất bại lịch sử trong chính trị hiện đại”.
Tờ Daily Express, một trong những tờ báo ủng hộ Brexit cũng đăng tải một thông điệp “Đáng lo ngại”. Dẫu vậy, họ vẫn ca ngợi bà May vì đã “kiên cường bảo vệ thỏa thuận của mình”.
Họ cũng đăng tải một thông điệp dài gửi tới các nhà làm luật trên trang bìa của mình rằng: “Đất nước này đang gào thét kêu gọi đoàn kết, còn tất cả những gì Jeremy Corbyn mong muốn là truất quyền Thủ tướng. Giờ là lúc để những nhà làm luật làm công việc của họ và hợp tác với bà May để đạt được một thỏa thuận mới. Đừng khiến chúng tôi thất vọng!”
Kể cả tờ Daily Mail cũng mất đi sự lạc quan của mình với thông điệp “Chiến đấu vì sinh mạng của mình” gửi bà May.
Tờ Mail vẫn bày tỏ rõ quan điểm ủng hộ bà May với thông điệp: “Thủ tướng kêu gọi những nhà làm luật đảng Bảo thủ hay bảo vệ bà trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Một thất bại nữa sẽ dẫn tới một cuộc tổng tuyển cử và đưa Jeremy Corbyn tới phố Downing”.
Tờ i thì gọi cuộc bỏ phiếu này “là một sự sỉ nhục lịch sử”, nêu rõ rằng bên trong đảng Bảo thủ, có tới hơn 60% các nhà làm luật đã phản đối chính lãnh đạo của mình.
Hoàng Việt (Theo Guardian)