Né tránh, nghịch lý và... hạnh phúc

Thứ sáu, 03/04/2015 14:23 PM - 0 Trả lời

Né tránh, nghịch lý và... hạnh phúc

"Không chọn người né trách nhiệm"

Khắp các mặt báo tuần qua sôi nổi thông tin trước thềm Đại hội XI của Đảng. Một trong những vấn đề trọng tâm chính là những nhận định về việc chọn đúng người để giao trọng trách. Trong đó, tư duy đổi mới, thẳng thắn, dám chịu trách nhiệm được nhấn mạnh là những tiêu chí quan trọng để lựa chọn cán bộ.

Báo Công luận

TBT Nông Đức Mạnh

Phát biểu bế mạc Hội nghị 10 BCH TƯ Đảng khóa X, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu: "Phải khắc phục tình trạng có những cán bộ càng gần đến Đại hội càng né tránh, ngại va chạm, không dám chịu trách nhiệm trước công việc được giao".

Liệu đây có phải là hiện tượng "không bình thường", vì cán bộ muốn "giữ ghế" thì đáng lẽ càng gần đến ngày Đại hội càng phải tích cực khẳng định mình, thể hiện năng lực bản thân cho mọi người thấy chứ?

Cũng liên quan tới việc chọn người thạo việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP hôm 06/07: "Chúng ta cần giới thiệu, lựa chọn những cán bộ, đảng viên không tham ô, tham nhũng tham gia cấp uỷ các cấp, chứ không lựa chọn những người luôn giành việc dễ cho mình, nhường việc khó cho người khác, chức vụ thì muốn nhận, nhưng trách nhiệm thì né tránh".

Nghịch lý đắt đỏ

Báo Công luận

Ông Nguyễn Đăng Vang

Hơn 80 triệu dân của Việt Nam - đất nước được thiên nhiên ban phát cho quá nhiều đặc ân - lại đang phải bỏ tiền mua sữa đắt nhất thế giới; đến như thịt, rau, hoa quả tưởng như thừa thãi, rẻ rúm cũng phải nhập nhiều và người dân phải trả giá cao.

Một trong những điểm nhấn "đỏ lòe" là giá sữa. Hiện VN đã tự cung cấp được 28% nhu cầu về sữa mà chủ yếu là sữa tươi. Hơn 70% "sữa tươi nguyên chất tiệt trùng" còn lại trên thị trường là được "chế" từ sữa bột nhập khẩu của một số công ty sữa. 

Do chính sách thuế nhập khẩu bất hợp lý, tạo siêu lãi cho những công ty chuyên sản xuất "nhái" sữa bột thành sữa tươi nên các doanh nghiệp đổ tiền ra nhập nguyên liệu của nước ngoài thay vì tập trung mua của nông dân và đầu tư, mở mang, phát triển thêm lợi thế chăn nuôi trong nước.

Hay như giá gỗ và đồ gỗ. Nước ta hiện có 14 triệu ha rừng mà lượng gỗ nhập khẩu ngày càng lớn. Mỗi năm ta bỏ ra khoảng 18.000 tỷ đồng để nhập khẩu gỗ nhưng không bỏ ra nổi 1.000 tỷ đồng để đầu tư cho rừng. 

"Nói về việc này, người tôi cứ như bị mất mát cái gì đó....", ông Nguyễn Đăng Vang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, bày tỏ "cảm xúc" về nghịch lý ấy. 

"Giá cả không chỉ làm khổ dân mình mà còn làm cho VN trở nên kém hấp dẫn hơn trong con mắt của những nhà đầu tư và du khách quốc tế. Khi sự đắt đỏ bất hợp lý trở thành "thương hiệu" thì sẽ có nhiều cơ hội làm ăn lớn bị tuột trôi sang những quốc gia láng giềng khác. Và nó góp phần làm chậm lại nhịp phát triển của chúng ta, mất đi cơ hội cho nhiều người lao động được đổi đời", ông Vang nói. (Thể thao & Văn hóa Đàn ông, tháng 7).

Hạnh phúc nhất, dễ thỏa mãn nhất

Báo Công luận

Hạnh phúc  đơn giản một phụ nữ với gánh bánh canh kẽo kẹt trên vai ở bãi biển Thuận An, Huế (ảnh: chudu24)

Không mới, nhưng lần nào cũng gây ngạc nhiên - ấy là kết quả công bố Chỉ số Hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index, viết tắt HPI) do tổ chức New Economics Foundation – NEF điều tra.

Theo đó, , là quốc gia châu Á duy nhất có mặt trong Top 10 những nước hạnh phúc nhất thế giới. So với bảng xếp hạng năm 2006, Việt Nam vượt được 7 nấc (từ vị trí số 12 thế giới) và vẫn duy trì mức độ hạnh phúc cao nhất châu Á.

Gạt hết những ảm đạm của khủng hoảng kinh tế, bức xúc vì giá xăng liên tục tăng, thiếu điện thường xuyên, bất bình về quan chức xà xẻo tiền tết, tiền vốn ODA, bắt quả tang Vedan Việt Nam xả nước thải xuống dòng sông Thị Vải 14 năm... sự thoả mãn cuộc sống của người dân Việt vẫn ở mức độ đáng tự hào. Điều này chắc chắn là một niềm vui, nhưng tiếng cười có lẽ vẫn có một vài trăn trở.

Xem qua chỉ số này, có người chợt nhớ tới nhà nho Tản Đà- người từng chứng kiến cuộc biến thiên Âu hóa  đầu thế kỷ XX đã thốt lên t: “Dân hai lăm triệu ai người lớn, Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”.
 
Cao thủ... đếm ruồi!

Báo Công luận

Những chú ruồi to sẽ dễ đếm hơn
(nguồn: farm1)

"Không chỉ kiểm tra ban ngày mà chúng tôi còn kiểm tra ban đêm. Khi đi từ Phú Mỹ Hưng về bãi rác Đa Phước, tôi mở kính cửa xe thì không thấy mùi… Tôi không phủ nhận ruồi xuất phát từ bãi rác Đa Phước nhưng đã được giải quyết. Khi tôi đi kiểm tra, chỉ còn… 2 con ruồi”.

GĐ Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM của HĐND TP.

Theo dõi phần trả lời cuẩ ông Kiệt tại phiên họp HĐND, nhiều người hài hước rỉ tai nhau: Nếu có thể phong một danh hiệu trong tình huống này, có lẽ, vị giám đốc sở này sẽ được gọi là: "Cao thủ... đếm ruồi".

Tổng thống Hàn Quốc hiến tặng hơn 80% tài sản

Báo Công luận

Tổng thống Hàn Quốc
Lee Myung-bak

Hành động ấn tượng nhất trong tuần vừa qua là việc hiến tặng 26 triệu USD, khoảng 87% tài sản cá nhân của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

Ông đã đề cập ý định hiến tặng tài sản này trong cuốn sách ông viết vào năm 1995, khi còn là một nghị sỹ tại Quốc hội. Sau đó ông khẳng định lại cam kết của mình trong chiến dịch tranh cử Tổng thống vừa qua. (Kinh tế & Đô thị, thứ Tư, 08/07/2009)

Tổng thống Lee sinh ra trong một gia đình nghèo phải chật vật kiếm tiền đi học. Ông muốn tặng cơ hội cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn như mình trước kia.

Người ta đã nghe quá nhiều về sự tham lam và dối trá của những nhà chính trị. Hành động của Tổng thống Lee là một tấm gương điển hình chứng tỏ sự trung thực về cam kết của một lãnh đạo. Đó cũng là lời khẳng định hợp lý về nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm đóng góp lớn hơn người dân bình thường của những nhà lãnh đạo chân chính. Điều này thật đáng ngưỡng mộ và học hỏi và chắc chắn rằng sẽ luôn được dân chúng hoan nghênh và ghi nhận.

Không la lên, không nói suông

Tuần qua, tâm điểm của truyền thông tập trung vào lễ tang "có một không hai" của huyền thoại âm nhạc Michael Jackson tại Sân khấu trung tâm Staples - thành phố Los Angeles, California.

Báo Công luận

Đôi bạn thân
Elizabeth Taylor và Michael Jackson

Hàng triệu triệu người thể hiện niềm đau đớn vô hạn, khát khao tham dự sự kiện này, để tiễn biệt thần tượng âm nhạc của mình về với thiên đường. Đối với gia đình và những người bạn thân của Jacko, cơ hội để được hát, được nói lời cuối cùng với anh càng vô cùng quan trọng.

Trong số ít những ngôi sao vắng mặt, có một chỗ trống đặc biệt đề tên minh tinh Elizabeth Taylor. Lý do bà không tới lễ tang người bạn rất mực thân thiết của mình không phải là bất khả kháng:

“Tôi không dám chắc mình sẽ phát biểu trôi chảy, nhưng tin chắc một điều rằng Michael không bao giờ muốn tôi chia sẻ đau buồn với hàng triệu người. Tình cảm giữa chúng tôi không thể bày ra trước công chúng được. Đó là chuyện hết sức riêng tư". (Thanh Niên, thứ Tư, 08/07/09)

Chắc chắn rằng mỗi người có một sự thể hiện nỗi đau phải từ biệt Jacko khác nhau, nhưng thổ lộ của người phụ nữ này đã khiến nhiều người xúc động thậm chí còn hơn khi nghe những lời tạm biệt tuyệt vời đau buồn trên sân khấu.

Và liệu, nếu có một linh hồn mang tên Jacko hiện hữu, anh sẽ mỉm cười ở đâu nhiều hơn, trước sân khấu Staples trang trọng với vô vàn nước mắt và lời từ biệt được viết sẵn, hay ở một góc phòng nhỏ, nơi một người bạn yêu thương của mình, đang âm thầm khóc. Trong nỗi đau, người bạn ấy đã nghĩ hộ cho anh rất nhiều:

"Tôi luôn yêu Michael từ tận đáy lòng và không gì có thể chia cắt được. Giờ đây tình yêu đó được chuyển sang cho Katherine (mẹ Michael) và những đứa con tội nghiệp của Michael”. (Thanh niên, thứ Tư, 08/07/09)

"Trọng tài còn non, cần được thông cảm"

Báo Công luận

Ông Bùi Như Đức

Vụ ồn ào xung quanh việc trọng tài Nguyễn Trọng Thư cầm còi trận Đồng Tháp gặp Hải Phòng ở vòng đấu thứ 19 V-League 2009 gây tranh cãi rất lớn trong cộng đồng người hâm mộ.

Trong những phát ngôn ấn tượng về vụ việc này, phát ngôn của Ủy viên Hội đồng trọng tài Bùi Như Đức khiến nhiều người ngỡ ngàng hơn cả: ", sai sót là không thể tránh khỏi. Hội đồng trọng tài QG và các giám sát như chúng tôi có trách nhiệm giúp đỡ cậu ấy trưởng thành hơn".

Không ai phủ nhận trọng tài không thể không có sai sót, nhưng ai bắt "cây nứa" phải chống "mái đình"? Chắc chắn ông Thư đã không thích lời nhận xét về mình trong mùa giải năm ngoái của HLV Lê Thụy Hải (khi ấy đang dẫn dắt B.Bình Dương): “Ông ấy chỉ xứng đáng là trọng tài... cấp phường" (Tuổi trẻ, thứ Tư, 08/07/2009) - và những người giao còi cho ông này trong V-League 2009 hôm nay cũng chung cảm giác như thế.

Kịch hay phải có... NSND!

Báo Công luận

NSND Lê Hùng

NSND Lê Hùng - tân Giám đốc Nhà hát Kịch VN thay cho cựu GĐ Nguyễn Anh Dũng vừa bị miễn nhiệm, phát biểu trên Lao động (thứ Sáu, ngày 03/07/2009) như sau: "Nhà hát Kịch Việt Nam không thể thiếu NSND... Chính vì vậy mà trong đợt phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT tới đây, chúng tôi đang tính đề nghị bộ chủ quản xem xét nâng cấp danh hiệu NSND cho các NSƯT đã đạt chuẩn".

Ông Hùng chưa tính danh hiệu của mình vào nơi mới tiếp quản nên "nhỡ" quả quyết "Không thể một nhà hát tầm cỡ quốc gia mà lại không có lấy một NSND nào!", nhưng kéo khán giả tới nhà hát bằng việc "thăng hạng" cho danh hiệu cho nghệ sĩ không phải là một cách thuyết phục.

gặp trúc trắc ngay trong câu trả lời... đúng hơn ngay sau đó của vị Tân GĐ: "Hài kịch hay chính kịch, tôi nghĩ không quan trọng, miễn là có được vở hay và mới". Thế thì tại sao danh hiệu gì lại là cái quan trọng?

Đến nghệ sỹ tài danh, uy tín như Lê Hùng - người đang được kỳ vọng sẽ "thay máu" cho nhà hát Kịch VN - mà còn nói thế thì...

Theo VietNamWeek.

Tin khác

Kỳ 1: Vì sao Điện Biên Phủ hay “Đường tới điểm hẹn lịch sử”

Kỳ 1: Vì sao Điện Biên Phủ hay “Đường tới điểm hẹn lịch sử”

(NB&CL) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), bắt đầu từ số báo này, chuyên trang Tư liệu Báo Nhà báo và Công luận có chuyên đề mang tên: “Điện Biên Phủ - Khúc tráng ca vang mãi”, cùng nhìn lại những dấu ấn không thể quên của chiến thắng vĩ đại này.

Góc nhìn
Giải pháp căn cơ cho thị trường vàng

Giải pháp căn cơ cho thị trường vàng

(NB&CL) Có thể nói, chưa bao giờ, NHNN lại chịu nhiều sức ép trong quản lý thị trường vàng như hiện nay. Đó là sức ép từ nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, sức ép từ người dân và sức ép từ nhóm lợi ích doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Góc nhìn
Vẫn còn những “khoảng trống” nhất định trong ngoại giao văn hóa

Vẫn còn những “khoảng trống” nhất định trong ngoại giao văn hóa

(NB&CL) Tuần qua, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Phiên họp tháng 3/2024) đã được dư luận quan tâm, đánh giá cao sự công khai, dân chủ, trách nhiệm trong hoạt động của Quốc hội và ngày càng gần dân hơn.

Góc nhìn
Xây dựng, bảo hộ thương hiệu nông sản Việt: Muộn còn hơn không!

Xây dựng, bảo hộ thương hiệu nông sản Việt: Muộn còn hơn không!

(NB&CL) Trước những tổn thất tiềm ẩn đối với tổng giá trị xuất khẩu nông sản, chuyên gia cho rằng, việc xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản Việt Nam là việc làm cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản Việt lúc này là muộn, nhưng vẫn còn hơn không.

Góc nhìn
Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 2024: Thời cơ đã đến!

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 2024: Thời cơ đã đến!

(NB&CL) Nhiều chuyên gia cho rằng, Việt Nam đang ở vị trí thuận lợi để hưởng lợi từ những làn sóng đầu tư mới của các công ty chip đang nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng mạnh hơn, tốt hơn trên toàn thế giới.

Góc nhìn

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có văn bản chấp thuận

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Nhà báo & Công luận