(CLO) - Tại kỳ họp HĐND lần thứ 14 vừa qua, TP. Đà Nẵng đã ra quyết định dỡ bỏ toàn bộ khu “biệt phủ” hơn 5 triệu USD của đại gia Ngô Văn Quang, muộn nhất là cuối tháng 8/2015. Quyết định đã giải tỏa được những bức xúc, băn khoăn của dư luận trong một thời gian dài xung quanh vụ việc này.
Khu biệt phủ của ông Ngô Văn Quang (Giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam) được xây dựng cách đây vài năm có diện tích khoảng 2ha với một quần thể kiến trúc lộng lẫy nguy nga giống như cung vua phủ chúa ngày xưa. Trong đó có hàng chục ngôi nhà gỗ, tòa tháp, 3 cổng lớn và hàng rào cao vút, dài hàng cây số. Một con đường bêtông nối từ QL1A vào biệt phủ được mở ra từ tháng 9/2014. Tổng số tiền “ném” vào khu biệt phủ được dự tính lên tới hơn 5 triệu USD.
[caption id="attachment_27954" align="aligncenter" width="488"]
Khu biệt phủ dài hàng cây số như vạn lý trường này lại nằm án ngữ trong vùng rừng đặc dụng Nam Hải Vân (khu vực đồi Chim Chim, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). Ông Ngô Văn Quang có được khu đất này là do ông Phan Như Thạch (nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) giao lại để quản lí, tuy nhiên thay vì trồng rừng, ông Quang tiến hành xây một biệt phủ. (Nguồn: Internet)[/caption]
Giải thích về việc khu biệt phủ xây trái phép trong thời gian dài nhưng cơ quan chức năng “không hề hay biết”, ông Trương Việt - Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc trần tình: “Rừng cấm quốc gia, nguyên tắc là không được cấp đất cho dân xây dựng. Nhưng việc Ban quản lý rừng đặc dụng Hải Vân giao đất tràn lan cho dân xảy ra từ thời chưa chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Khi phường thành lập, thì hiện trạng xây dựng trái phép này đã xảy ra rồi. Khi không còn rừng, thì Ban quản lý rừng đặc dụng Hải Vân đã giải tán (2004), giao lại cho Hạt kiểm lâm quận Liên Chiểu quản lý. Tuy vậy, địa phương chưa chính thức nhận bàn giao hàng ngàn hecta rừng này. Lợi dụng thời điểm tranh tối, tranh sáng này các cá nhân tranh thủ xây dựng trái phép”.
Vẫn biết xây dựng trong rừng cấm là trái phép nhưng trước “sự đã rồi”, người dân phường Hiệp Hòa Bắc đã làm đơn xin cứu xét gửi Chủ tịch nước, Quốc hội, Thủ tướng và lãnh đạo các cấp ngành TP.Đà Nẵng “xem xét lại việc giải quyết cho thấu tình đạt lý, nên giữ lại khu biệt phủ để làm du lịch nhằm tạo điều kiện cho người dân địa phương có công ăn việc làm, có nơi vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng...”.
Trước những đề nghị của người dân và bức xúc của dư luận, mới đây, tại kỳ hợp HĐND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ Chủ tịch UBND TP, cho biết, để biệt phủ của ông Quang xây dựng trái phép một phần còn có sự quản lý lỏng lẻo, khuất tất của địa phương khi chỉ kiểm tra suông mà chưa thật sự mạnh tay. “Do xây dựng trái phép nên biệt phủ có giá trị bao nhiêu tỉ đồng vẫn phải dỡ bỏ, phải làm quyết liệt để giữ vững kỷ cương pháp luật”, ông Thơ nói.
[caption id="attachment_27955" align="aligncenter" width="660"]
Khu biệt phủ hết sức đồ sộ, lối kiến trúc văn hóa hòa hợp, nhiều công trình công phu, vật dụng độc đáo, hoa văn, tranh tường tinh xảo… Theo các người thợ lành nghề thì họ đã làm gần 5 năm trời mới có công trình đồ sộ thế này. (Nguồn: Internet)[/caption]
Ông Thơ cũng chỉ đạo, thành phố đã chuẩn bị cho ông Quang một bãi đất rất lớn để chứa đồ đạc, vì vậy ngay khi UBND TP Đà Nẵng ra văn bản quyết định, các lực lượng chức năng phải tiến hành tháo dỡ ngay.
Trần Thùy