(CLO) Các nhà chức trách cho biết nhà báo Maximino Rodriguez Palacios đã bị bắn chết bên ngoài trung tâm mua sắm hôm thứ Sáu vừa qua tại thành phố La Paz thuộc bang Baja California Sur. Đây là nhà báo thứ 4 bị giết hại trong 6 tuần vừa rồi tại Mexico.
[caption id="attachment_159180" align="aligncenter" width="750"]
Cảnh sát điều tra hiện trường vụ sát hại nhà báo Rodriguez. Ảnh: GI[/caption]
Rodriguez, 72 tuổi đã viết rất nhiều bài báo về chính trị và hình sự cho một tổ chức thông tin mang tên Pericu Collective. Trước đây ông là người phát ngôn cho văn phòng thẩm phán liên bang.
Vụ tấn công hôm thứ Sáu vừa rồi là hành động mới nhất trong chuỗi bạo lực nhằm vào các nhà báo ở Mexico, với 4 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị kể từ ngày 2/3 tới nay. Chuỗi bạo lực này đã gây nên chuỗi phản ứng gay gắt về nhân quyền. Tổ chức bảo vệ nhà báo cũng đã gọi tình trạng tại Mexico là cuộc khủng hoảng tự do ngôn luận.
Tổ chức nhân quyền Mexico đã tuyên bố hôm thứ Bảy rằng tổ chức này sẽ gửi các điều tra viên tới thành phố La Paz để cùng cảnh sát tiến hành điều tra vụ sát hại này. Thêm vào đó, họ cũng tổ chức các cuộc điện đàm khẩn với các đơn vị bảo vệ pháp luật trên toàn bộ lãnh thổ đất nước để thảo luận các biện pháp bảo vệ các nhà báo tốt hơn.
Mexico hiện là đất nước nguy hiểm thứ 3 đối với các nhà báo, sau Syria và Afghanistan, theo thông tin từ Tổ chức Nhà báo không biên giới. Kể từ năm 2000 tới nay, 124 nhà báo đã bị sát hại tại nước này, theo Tổ chức nhân quyền tại Mexico cho biết.
Tình hình trong mấy tuần vừa qua còn căng thẳng hơn.
Hôm 23/3 vừa qua, một nhà báo điều tra nổi tiếng của tờ báo quốc gia La Jordana đã bị bắn hạ tại bang Chihuahua khi đang lái xe với một người con của mình. Hôm 19/3, nhà báo Ricardo Monlui đã bị bắn hai lần khi rời khỏi nhà hàng cùng vợ và con trai tại bang Veracruz. Hôm 2/3, một nhà báo tự do và người sáng lập nên La Voz de Tierra Caliente, Cecilio Pineda Birto đã bị bắn và giết hại tại một bãi rửa xe ở bang Guerrero.
Tình hình trở nên tồi tệ tới mức một tờ báo ở thành phố biên giới Juarez đã quyết định đóng cửa vì nạn bạo lực hướng vào các nhà báo "đang cản trở họ tác nghiệp", tổng biên tập tờ báo cho hay.
Tình trạng bạo lực chung cũng đang gia tăng tại Mexico, khi số người thiệt mạng trong tháng 1 vừa qua cao hơn nhiều so với những năm trước đó.
Baja California Sur, một điểm đến du lịch quốc tế chưa từng bị ảnh hưởng bởi nạn bạo lực liên quan tới ma tuý như các bang khác của đất nước này hiện lại trở thành một điểm nóng khi các cartel lại đang sử dụng bang này như một điểm trung chuyển mới.
Thành phố này hiện có tỷ lệ phạm tội giết người cao tới 71 trên 100,000 người trong tháng 1 vừa qua. Các thành phố ở Mỹ có tỷ lệ chỉ là 5 trên 100,000 người.
Ông Rodriguez đã thường xuyên đăng tải các bài viết về việc tỷ lệ phạm tội gia tăng tại bang này cho Pericu Collective. Ông thường đăng tải các bài viết về các vụ giết người cũng như các đề tài nhạy cảm. Mới đây, ông đã viết bài báo về một tổ chức địa phương mà ông Rodriguez lên án là tham nhũng.
Theo như một thông cáo được đăng tải trên website của Pericu Collective, ông Rodriguez đang giúp vợ ra khỏi xe khi những kẻ tấn công ập tới trên một chiếc xe van trắng và nổ súng. Vợ ông Rodriguez, một nhà báo, đã sống sót trong vụ tấn công.
Cuauhtemoc Morgan, giám đốc của Pericu Collective nói rằng các "quan chức cần phải có được phương thức điều tra triệt để vụ việc này cũng như nhiều tội ác khác".
Hoàng Việt (Theo Los Angeles Times)