Liên khúc "Em yêu biển biếc quê em- Chú Hải quân" do nhóm Thiếu nhi CLB Thiên Phúc biểu diễn. Ảnh: Sơn Hải
Đối với mỗi người dân Việt Nam, biển- đảo là một phần lãnh thổ thiêng liêng, gắn liền với đời sống và tâm thức của tất cả chúng ta từ bao đời nay. Biển- đảo có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh quốc gia và luôn gắn với những mốc son lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khoá X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 cũng đã khẳng định: “Nước ta phải trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển... Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế- xã hội với bảo đảm quốc phòng- an ninh, hợp tác quốc tế và bảo vệ môi trường...”.
Đông đảo các vị đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Sơn Hải
Thực hiện sứ mệnh thiêng liêng và nhiệm vụ vẻ vang ấy, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ hải quân đã và đang nêu cao ý chí, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió; hàng triệu ngư dân chúng ta đang ngày đêm bám biển, bám ngư trường truyền thống bao đời của tổ tiên, để đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản, vừa mưu sinh, vừa góp phần làm giàu cho quê hương, phát triển kinh tế đất nước, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cả nước luôn hướng về họ, luôn ở bên họ- những người con thân yêu của đất nước, những đồng chí, đồng bào thân thiết của chúng ta!
Chương trình nghệ thuật “Hướng về biển, đảo quê hương” lần thứ 7 này là một trong những hoạt động ý nghĩa thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác biển, đảo; đồng thời, tiếp tục tri ân những cống hiến, hy sinh và động viên, cổ vũ tinh thần cán bộ, chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư, chia sẻ những khó khăn, thử thách của bà con ngư dân bám biển.
Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Sơn Hải
Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ: “
Sát cánh cùng đồng bào ngư dân và bộ đội hải quân, cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư, bằng ngòi bút, bằng sự có mặt nơi đầu sóng ngọn gió, biển khơi, đảo xa, đội ngũ nhà báo cả nước đã có hàng vạn bài báo, bức ảnh, phim phóng sự... phản ánh sống động công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trên biển, biểu dương những cống hiến, hy sinh của bộ đội, nhân dân vì biển, đảo, vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc... Báo chí đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về những vấn đề biển, đảo. Năm 2014, Hội Nhà báo Việt Nam đã xuất bản tập sách quý “Báo chí với biển, đảo”, như một lời tri ân đối với những đóng góp, hy sinh, một sự thể hiện quyết tâm và ý chí của toàn dân tộc về chủ quyền biển đảo”.
Ca khúc "Gần lắm Trường Sa" do ca sĩ Anh Thơ biểu diễn. Ảnh: Sơn Hải
Chương trình nghệ thuật
“Hướng về biển, đảo quê hương” lần thứ 7 với chủ đề “Tình em biển cả” đã mang đến cho khán giả những ca khúc đặc sắc, tràn đầy cảm xúc về Trường Sa, về tình yêu quê hương đất nước như: Liên khúc “Em yêu biển biếc quê em- Chú Hải quân”;
“Nơi đảo xa”, “Gần lắm Trường Sa”, “Hò biển”, “Chút thư tình của người lính biển”, “Chuyện tình của biển”, “Đừng ví em là biển”, “Nếu em tới thăm đảo”,
“Những thành phố bên bờ biển cả” … qua sự thể hiện của các ca sỹ, nghệ sỹ được công chúng mến mộ: NSƯT Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Tấn Minh, ca sỹ Anh Thơ, Thu Hằng, Nhóm: Belcalto, Mây trắng…
Ca khúc "Cây đàn ghi ta một dây" do nhóm Belcalto biểu diễn. Ảnh: Sơn Hải
Nhiều năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực trong phạm vi cả nước. Cùng với việc động viên các cấp Hội tham gia hoạt động xã hội tại địa phương, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp tổ chức nhiều chuyến đi trao quà tình nghĩa, hoạt động từ thiện,… tại một số địa phương gặp nhiều khó khăn. Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã phối hợp tổ chức các sự kiện, các chương trình truyền thông rộng lớn, huy động các nguồn lực cho các hoạt động mang tính xã hội - nhân văn sâu sắc vì cộng đồng, vì biển, đảo thân yêu. |
Ngọc Lành