Ông Hồ.V.O ở thị trấn Khe Tre bức xúc nói: “Ngay trước nhà tôi đơn vị thi công họ đào cả cái hố sâu không rào chắn và cũng không che đậy gì cả. Trong khi gia đình tôi thì có con nhỏ, cứ lo sợ nó đi học về không để ý lỡ may lọt xuống dưới hố là chết ngay”.
Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Anh, Chủ tịch UBND thị trấn Khe Tre cho biết: “Trong quá trình thi công hệ thống vỉa hè, cống thoát nước, đơn vị thi công chậm, không cắm biển báo, không có che chắn các hố ga gây nguy hiểm cho người đi đường. Thời gian qua trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông làm 01 người chết và 01 trường hợp đi bộ bị lọt xuống hố ga gây chấn thương đầu gối phải chuyển về điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ngoài ra việc nạo vét cống thoát nước một số đoạn hiện nay vẫn chưa thực hiện do đó đã chặn dòng nước chảy khi trời mưa lớn gây ngập úng ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân”.
Theo báo cáo của UBND huyện Nam Đông, hiện nay do thi công tuyến đường khiến cho 117 nhà dân dọc theo tuyến đường bị rạn nứt và hư hỏng. Hiện nay còn 79 hộ chưa được thẩm định đền bù. UBND huyện đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông phối hợp với phòng Kinh tế Hạ tầng để tổng hợp, áp giá và tiến hành chi trả đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân hoàn thành trong tháng 9/2017 nhưng đến nay vẫn chưa xong(?).
Trước nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông (như: không có rào chắn, không cắm biển báo, không có che chắn các hố ga gây nguy hiểm cho người đi đường...), UBND huyện đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư giải quyết, nhưng đến nay sự việc vẫn không có gì thay đổi.
Phóng viên phản ánh với ông Nguyễn Văn Cường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tại sao công trình thi công nguy hiểm mà không có biển cảnh báo, không có che chắn, gây chết người như vừa qua thì ai chịu trách nhiệm, thì ông Cường "hồn nhiên" trả lời: “Làm gì có chuyện đó, các ông đã đến đó chưa mà biết?”.
Hiện nay là cao điểm của mùa mưa bão; nếu đơn vị thi công cứ để hàng loạt cái “bẫy tử thần” tồn tại như thế này thì rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.
Dưới đây là một số hình ảnh thi công không có rào chắn, không biển cảnh báo như một cái “bẫy tử thần” có thể gây chết người bất cứ lúc nào.
Cái Văn Long