
Nasri và hành động "câm miệng đi" (Ảnh: Getty)
Thua là… chửi
Chuyện là quá thất vọng sau khi đội nhà để thua Tây Ban Nha 0-2 ở tứ kết EURO 2012, tiền vệ đội tuyển Pháp Samir Nasri đã có hành vi xúc phạm một phóng viên của hãng tin AFP khi trên đường rời sân. Khi được một phóng viên của hãng tin Pháp đề nghị bình luận về phong độ của mình trong trận đấu, Nasri đã từ chối rồi nói rằng báo chí chỉ toàn "viết chuyện phân gio". Tiếp đó, tiền vệ đang chơi cho Manchester City tiếp tục buông những lời lẽ khó nghe để thóa mạ phóng viên là "con hoang" rồi thách thức "đi đi, ông có thể viết lên báo rằng tôi nói như thế đấy". Điều chú ý là hành vi “sỉ nhục” báo giới của Samir Nasri đã tái diễn chỉ trong vòng 2 tuần, cũng trong khuôn khổ giải bóng đá lớn nhất châu Âu này. Trước đó, ở trận mở màn vòng bảng, Pháp hòa Anh 1-1, Nasri cũng đã có hành động đưa tay lên môi ý bảo "câm miệng đi" khi hướng về phía ống kính truyền hình, coi đó như một thông điệp dành cho một phóng viên của báo L'Equipe đã viết bài chỉ trích cầu thủ này.
Theo báo chí quốc tế, mối quan hệ “cơm không lành canh chẳng ngọt” giữa Nasri với tờ L'Equipe nói riêng và nhiều tờ báo Pháp nói chung đã có “thâm niên” và có lý do của nó. Từ VCK World Cup 2010 tới nay, báo giới Pháp liên tục chỉ trích Nasri và điều đó rõ ràng khiến tiền vệ đang chơi cho Man United này bị ức chế tâm lý và cứ được dịp là “vạ miệng” chửi báo chí.
Tuy nhiên, điều đáng nói là quan điểm của những “bề trên” của Nasri trước những “phi vụ” chửi bới bừa bãi của cầu thủ này. Sau sự cố chửi rủa đầu tiên, LĐBĐ Pháp và HLV Blanc đã không phạt Nasri. Noel Graet, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp tỏ ra rất bình thản trước việc này: "Hành động đó đâu có gì quá đáng. Chúng ta cần phải rạch ròi và cần phải đánh giá cậu ấy dựa theo phong độ trên sân". Trong khi đó, HLV Laurent Blanc cho rằng đây chỉ là vấn đề cá nhân. Tuy nhiên, báo giới Pháp không chịu để yên sự vụ này. Mấy ngày qua, hành động vô văn hóa của Nasri đi kèm với những thông tin về thất bại của Les Bleus đã bị mổ xẻ gay gắt trên các phương tiện truyền thông. Nhật báo L’Equipe là kênh thông tin đả kích gay gắt nhất Nasri và gửi thông điệp buộc LĐBĐ Pháp (FFF) phải điều tra vụ việc. Trước sức ép này, Noel le Graet, chủ tịch FFF thừa nhận ông không thể chấp nhận cách hành xử của một con người đại diện cho đất nước như Nasri và chắc chắn sẽ triệu tập một cuộc họp để đưa ra án phạt thích đáng nhất.
Euro 2012- anh tài nào lên ngôi?
Tuy nhiên, scandal kiểu Nasri chỉ là đám mây mỏng, không đủ sức phá hỏng một đại tiệc bóng đá hấp dẫn như Euro.
Nhìn vào 4 gương mặt hiện diện tại VBK Euro 2012: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức và Italia, nhiều chuyên gia cho rằng hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một vòng bán kết hấp dẫn. TBN đối đầu BĐN sẽ là một cặp nội chiến bán đảo Iberia hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Ở đó người ta sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu thú vị giữa những ngôi sao sáng giá nhất như Ronaldo, Nani, Xavi, Iniesta, Casillas. Đức chạm trán Italia lại mang đến một cảm xúc khác. Đức chưa bao giờ chơi tấn công hay và đẹp mắt đến thế. Italia cũng đã dần chuyển mình để theo đuổi lối chơi tấn công phóng khoáng. 4 đại diện góp mặt tại bán kết năm nay đều là những đại diện ưu tú nhất, xứng đáng nhất và nhận được nhiều sự ủng hộ nhất. Đó có thể xem là một cái kết đẹp cho Euro 2012.
Nguyễn Thành