(CLO) Hơn 200 lính cứu hoả của London đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát ngọn lửa ở một toà chung cư cao tầng phía Tây thành phố vào sáng sớm hôm nay theo giờ địa phương. Nhiều người lo ngại việc vẫn còn nhiều người dân bị mắc kẹt bên trong
[caption id="attachment_168004" align="aligncenter" width="675"]
Hình ảnh toà nhà đang cháy và các cột khói nghi ngút có thể được nhìn thấy từ xa. Ảnh: NYT[/caption]
Theo Cơ quan phòng cháy chữa cháy và Cảnh sát thành phố, ngọn lửa xảy ra vào lúc 1:15 phút sáng và nhanh chóng bao trùm cả toà nhà Grenfell Tower ở North Kensington
Sở cứu hoả cho biết ngọn lửa đã lan từ tầng 2 lên tầng thượng của toà nhà cao 27 tầng này, với hơn 120 chung cư bên trong. Hơn 20 chiếc xe cứu hoả đã được gửi tới hiện trường.
Cảnh sát cho biết "có một số người bị thương đang được chữa trị" và "người dân vẫn đang tiếp tục sơ tán".
Vào lúc rạng sáng, ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng sáng một góc thành phố London với nhiều cột khói đen cao ngút. Tàn tro bay lẫn trong không khi và người dân có thể nghe thấy những tiếng nổ nhỏ kèm theo những tiếng trực thăng bay ngang. Các lính cứu hoả đang cố gắng kiểm soát ngọn lửa ở dưới đất.
Meriam Antur, sống ở tầng thứ 19 của toà nhà cho biết cô đang ngủ khi hai đứa con của cô đánh thức cô dậy bởi tiếng còi rú bên ngoài. Cô cố gắng gọi cho chống, người đang đi công tác và liên lạc với họ hàng của mình khi nhận được tin phải sơ tán ngay.
"Khi tôi mở cửa, hàng xóm của tôi đang hớt hải chạy dọc hành lang gào thét mọi người", cô cho biết. "Tôi không hiểu chuỵên gì xảy ra cho tới khi bạn tôi chạy tới và bảo tôi chờ lính cứu hoả có mặt và không được đi xuống".
"Tôi đã rất hoảng sợ vì chờ đợi quá lâu. Những đứa trẻ của tôi thì kêu gào còn tôi thì đang mang thai", cô chia sẻ. "Tôi nghĩ rằng mình có thể sẽ chết".
[caption id="attachment_168005" align="aligncenter" width="1028"]
Hình ảnh từ một phía của toà nhà đang chìm trong biển lửa. Ảnh: NYT[/caption]
"Tôi không biết mất bao lâu nhưng khi khói bắt đầu dâng lên và ngập hành lang, tôi phải nằm xuống sản và phủ khăn ướt xuống dưới khe cửa, cầu nguyện có người tới cứu".
Sau đó, cô và các đứa con được lính cứu hoả tới cứu. Ở phía cuối hành lang có một người phụ nữ kêu gào tên "Elsa", đứa con 6 tuổi đang mất tích của mình".
Sở cứu hoả thành phố cho biết nguyên nhân ngọn lửa hiện vẫn chưa được xác định. Đại diện Sở cho biết "các lính cứu hoả đang phải làm việc chật vật để sơ tán người dân và kiềm hãm ngọn lửa. Đây là một vụ việc nghiêm trọng và chúng tôi phải huy động một lượng lớn nhân sự".
Hình ảnh và video của vụ việc cũng được chia sẻ nhanh chóng trên các trang mạng xã hội. Nhiều hình ảnh cho thấy có hơn 40 chiếc xe cứu hoả đang có mặt tại hiện trường.
Một tổ chức dân cư mang tên Grenfell Action Group đã thường xuyên phàn nàn về tình trạng xuất hiện lửa trong khu chung cư và sự thiếu quan tâm của chủ đầu tư.
Theo trang web Get West London, toà Grenfell đã được tái sửa chữa với khoản tiền lên tới 10 triệu Bảng vào tháng 5 năm ngoái. Hệ thống nâng cấp bao gồm nội thất, cửa sổ hai lớp và hệ thống sưởi chung được tài trợ bởi thành phố trong khuôn khổ dự án triệu đô nhằm cải thiện khu dân cư.
Theo trang web Royal Borough of Kensington and Chelsea, toà nhà này được xây vào năm 1974 và có 120 hộ dân, điều hành bởi tổ chức dân cư khu Kensington và Chelsea dưới quyền của toà thị chính.
Hoàng Việt (Theo NYT)