Với sự tài trợ của Đại sứ quán Anh quốc, Bộ Tư pháp vừa tổ chức hội thảo về xây dựng Luật Tiếp cận Thông tin (TCTT). Dự thảo luật này đã nghe nói, nay mới bàn bạc rộng. Nếu lưu ý đến một số nội dung chính của dự thảo Luật này như: mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền TCTT (Xem, nghe, đọc, ghi chép, sao chép, nhận bản sao, bản chụp); mọi thông tin phải đảm bảo tính công khai, chính xác và kịp thời; đảm bảo bình đẳng trong TCTT và đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội; nếu bị từ chối TCTT, quá thời hạn TCTT được quyền khiếu nại, khiếu kiện… Chúng ta hoàn toàn không thấy… “có gì mới” trừ một điểm “phải trả chi phí TCTT”. Tất cả nội dung luật đều không ngoài mục đích giúp người dân “biết, bàn, làm và kiểm tra” như xưa nay chúng ta đã nói… hơi bị nhiều, nhưng làm chưa được bao nhiêu(?!).
Xét cho cùng từ Hiến pháp 1992, Luật Báo chí, Luật Phòng chống tham nhũng, Pháp lệnh về Vệ sinh An toàn thực phẩm… Các quyền TCTT của người dân đã được xác lập, nhưng như GS-TS Nguyễn Đăng Dung, ĐHQG Hà Nội phát biểu, các điều luật về TCTT trong các bộ luật trên vẫn chưa đi vào cuộc sống(!). Chúng ta ở trong một ngôi nhà đầy thông tin, có nhiều cửa nhưng rất khó vào. Nay Luật TCTT sẽ là cửa chính, lúc nào cũng mở. Trên thế giới đã có 80 quốc gia có Luật TCTT, 30 quốc gia trong đó có Việt Nam đang trong quá trình xây dựng Luật. Hy vọng kỳ này ắt thông!
TRẦN CHINH ĐỨC