(congluan.vn)- Tối nay, đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nữ Sea Games 27. Đây là cơ hội cho các cô gái Việt Nam đòi lại ngôi hậu của mình tại đấu trường khu vực.
Vẫn lối chơi áp đảo nhưng vẫn thất bại?
Mở đầu trận đấu, các cô gái áo đỏ lập tức tràn lên tấn công mạnh mẽ và liên tiếp tạo ra các pha bóng sóng gió về phía khung thành Thái Lan. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra nhưng đều bị bỏ lỡ đáng tiếc. Trái bóng gần như chỉ lăn trên phần sân Thái Lan.
Cố gắng của các nữ cầu thủ VN đã được đền đáp. Phút thứ 33, từ tình huống phạt góc, Nguyễn Thị Nga sút bóng kỹ thuật chạm xà ngang khung thành bật ra trước khi Minh Nguyệt băng vào đá nhồi, mở tỉ số cho ĐTVN.
Đáng chú yếu, để kìm chế sức mạnh của các cô gái Việt, các cầu thủ Thái Lan liên tiếp chơi rất rắn và có phần ác ý, nhưng nữ trọng tài người Hàn Quốc tỏ ra rất do dự trong việc thổi phạt.
ĐTVN luôn nắm thế chủ động và cầm bóng nhiều hơn nhưng bất ngờ đã xãy ra ở phút 40, tận dụng tình huống phá bóng không dứt khoát của Nguyễn Thị Nga, Seesraum cướp được bóng và dể dàng đánh bại Kiều Trinh gỡ hòa cho Thái Lan.
Ngay những phút đầu tiên của hiệp 2, từ một quả treo bóng tưởng chừng rất bình thường của Maijaren nhưng bóng lại tìm đến góc xa khung thành làm bó tay Kiều Trinh nâng tỉ số lên 2-1 cho Thái lan.
Bất ngờ bị thủng lưới, các nữ cầu thủ áo đỏ dâng lên tìm bàn gỡ nhưng các cầu thủ Thái Lan chủ động lùi sâu kiến các pha phối hợp của ĐTVN vô cùng khó khăn.
Bên cạnh đó, các nữ cầu thủ Thái Lan liên tục nằm sân và cố tình chậm chạp trong việc đưa bóng nhập cuộc khiến trận đấu gián đoạn liên tiếp.
Dù đã nổ lực hết mình và miệt mài tấn công nhưng các cô gái VN không thể tìm được bàn san bằng tỉ số, đành chấp nhận một lần nữa lỡ hẹn với chiếc HCV Sea Games.
Bóng đá Việt, lại thêm một trái đắng!