Hình như báo chí luôn có thiện chí chia sẻ khó khăn với người lao động nước ta trong lúc kinh tế suy giảm. Trong một bài báo nói về năm hạn của người giàu nhất thế giới, ông Warren Buffett, người có tài sản 62 tỷ USD, đã dẫn lời ông nhà giàu rằng ông cảm thấy mình là kẻ xuẩn ngốc khi năm vừa qua đã đầu tư vào 2 ngân hàng ở Ireland và công ty dầu khí Coroco Phillips, khiến bị giảm lợi nhuận 62% so với năm trước, tức là chỉ lãi có 4,99 tỷ USD. Không hiểu bà con ta có thấy mình được chia sẻ chút nào từ số lãi ít ỏi (nhưng đủ nuôi cả triệu lao động VN sống no đủ cả năm) không nhỉ?
Một bài báo khác: Tại một hội nghị ở Niu Đê Li, GS Roubini đã nói rằng, thế giới hy vọng cuộc suy thoái kinh tế hiện nay theo hình chữ V, tức là tụt nhanh rồi lại vọt lên. Nhưng thực tế cho thấy kinh tế đang suy thoái hình chữ U, đến năm 2010 kinh tế toàn cầu mới tăng trưởng bình quân 1%/năm. Tuy nhiên, theo GS Roubini, đang có nguy cơ chuyển sang chữ L, tức là suy giảm rồi kéo dài hơn nữa.
Trong 3 chữ V, U, L chúng ta là chữ nào? Có báo nào vẽ ra một nét để bà con ta tiếp tục chia sẻ với toàn cầu không?