Trận đấu được xem là định đoạt tấm vé vào vòng 1/8 ở bảng A được giải quyết trong hiệp hai khi Nga ghi liền ba bàn nhờ công Fathi (đá phản phút 47) cùng 2 bàn của Cheryshev (phút 59) và Dzyuba (phút 62) ghi với một thế trận trên cơ.
Ngôi sao đáng chú ý nhất trận đấu, Mohamed Salah chỉ kịp lên tiếng vào cuối trận, với bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 trên chấm phạt đền. Tiền đạo của Liverpool có vẻ miễn cưỡng đá chính, sau khi Ai Cập thất thủ trước Uruguay ở trận ra quân, và chơi với phong độ không cao. Anh thường bị các hậu vệ to cao của Nga quây ráp và không sút được cú nào trúng đích, ngoại trừ tình huống phạt đền.
Các tiền vệ Nga (phải) đã chơi tuyệt hay chiếm lĩnh khu trung tuyến. Ảnh Reuters.
Mặc dù Ai Cập có sự trở lại của Salah nên rất được kỳ vọng, thế nhưng chủ nhà Nga với 2 ngôi sao bừng sáng trong ngày mở màn là Cheryshev và Dzyuba góp công lớn trong chiến thắng 5-0 trước Ả Rập Saudi đã hoàn toàn lột xác.
Mọi cố gắng của Ai Cập (trái) đều thất bại trước chủ nhà Nga. Ảnh: Reuters.
Salah bất lực trước hàng thủ của đội tuyển Nga. Ảnh: Reuters.
90 phút tại sân Krestovsky diễn ra với thế trận cân bằng, xét theo những con số thống kê. Hai đội kiểm soát bóng suýt soát (49% so với 51%) và có số pha dứt điểm gần bằng nhau (11 so với 13). Trong hiệp 1, thế trận khá ngang bằng. Mọi chú ý dồn về Salah nhưng ngôi sao này luôn bị 2 hậu vệ lão tướng giàu kinh nghiệm của Nga là Zhirkov và Ignashevich thay nhau khoá chặt bên cánh phải. Đôi lúc Salah phải di chuyển vào giữa sân hoặc lệch sang trái để tránh sự kèm cặp, nhưng hàng thủ Nga chơi cực kỳ tập trung và kín kẽ không cho ngôi sao này chút khoảng trống nào để tổ chức hoặc mở các cuộc đột phá sở trường.
Trong khi đó, chủ nhà Nga với các tiền vệ trung tâm Zobnin, Kuzyayev và Gazinsky chơi rất tốt kiểm soát khu vực giữa sân, nên tạo thế trận lấn lướt hơn so với Ai Cập. Nhưng các cơ hội của đội Nga tạo ra trong hiệp 1 không thực sự khiến khung thành thủ môn El-Shenawy (Ai Cập) chao đảo. Ai Cập cũng có vài tình huống phản công, nhưng cũng như Nga, tất cả đều chỉ dừng lại mức tạo cơ hội.
Tình huống xử lý đẳng cấp của tiền đạo Dzyuba đầu hiệp hai. Ảnh: Reuters.
Thế nhưng, bước ngoặt không ngờ lại xảy ra khi hiệp 2 chỉ bắt đầu ít phút thì tuyển Nga bỗng dưng mở tỷ số 1-0 nhờ pha đá phản lưới nhà vô duyên của thủ quân Ai Cập là Fathi.
Chính bàn thua ngớ ngẩn này khiến Ai Cập nhanh chóng sụp đổ, vì tình thế không còn gì để mất đã dồn lên tấn công và liên tiếp bị dính đòn hồi mã thương của Nga khi ở các phút 59 và 62 liên tiếp Cheryshev rồi Dzyuba ghi thêm 2 bàn nữa sau các pha phản công mẫu mực giúp đội chủ nhà dẫn trước 3-0 kết liễu mọi hy vọng của các Pharaoh Ai Cập.
Trung vệ Ignashevich (trái, Nga) cùng Zhirkov đã khoá chặt Salah. Ảnh: Reuters.
Bàn gỡ của Salah ở phút 73 chỉ mang tính chất an ủi vì tuyển Nga đã nhanh chóng khoá chặt mọi ngả đường vào khung thành thủ môn Akinfeev.
Với kết quả này, tuyển Nga có đến 99% cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8 khi có 6 điểm sau 2 trận. Trong khi đó, Ai Cập gần như đã bị loại sau 2 trận toàn thua.
P.V