The Doors - Vẫn hy vọng vào một cánh cửa mới

Thứ bảy, 16/06/2018 19:22 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Trong suốt 5 năm, những người yêu Rock ‘n’ Roll ở Hà Nội đã có một nơi để gặp gỡ và chia sẻ tình yêu của mình. Đó là The Door, số 11 Hàng Chĩnh. Và thật đáng tiếc là nơi này mới đây đã vừa đóng cửa…

“Ngày mà âm nhạc chết”

Gerry Flynn, một nhà văn, blogger sinh sống tại Hà Nội đã cảm thán về cái ngày mà The Door đóng cửa: “The Day the Music Died” – Ngày Âm nhạc đã Chết. Tất cả đều được viết hoa.

Anh Lê Quang, người sáng lập và là chủ sở hữu The Door nói: “Rock ‘n’ roll không thực sự phổ biến ở Hà Nội, nó đang chết dần bởi không nhận được sự hỗ trợ và tập trung đầu tư vào đó” và rằng: “Đó chỉ là giấc mơ, 10 năm trước, khi tôi hoàn thành đại học, tôi biết tôi muốn mở một địa điểm rock and roll, nhưng giống như hầu hết mọi người sắp ra khỏi trường đại học, tôi không có tiền để làm như vậy”.

Làm kĩ sư viễn thông được 4 năm, cho đến ngày Lê Quang xem bộ phim Blue Brothers thì mọi thứ đã thay đổi. “Có 1 đoạn trong bộ phim đó nói về việc khi nhóm nhạc này đang gặp khó khăn thì người anh cả đã nói rằng “Hôm nay, anh có thể ra đi, nhưng anh sẽ phải bỏ lại rock ‘n’ roll lại mãi mãi”. Kể từ lúc đó, tôi đã thực sự hiểu được rock ‘n’ roll”, mắt Quang lóe lên một ánh sáng khi kể lại chuyện này.

Và thế là, Lê Quang đã từ bỏ công việc của mình và bắt đầu gây dựng lên The Doors Café.

Báo Công luận
 

Nơi nương tựa của những linh hồn rock ‘n’ roll

Tháng 8 năm 2013, The Doors Café chính thức khai trương. Cho đến lúc này Lê Quang vẫn hoàn toàn không biết rằng anh đã vừa mở ra nơi tổ chức rock ‘n’ roll cho các nhạc sĩ trẻ đầy tham vọng ở Hà Nội.

“Lúc đó, không có gì cho các nhạc sĩ rock “n” roll cả, có Hanoi Rock City, nhưng đó chỉ dành cho nhạc rock – họ chơi tất cả các bài nhạc – đó là 1 điều tuyệt vời, nhưng tôi muốn bắt đầu một điều mới mẻ cho Hà Nội”.

6 tháng tìm tòi một vị trí hoàn hảo cho quán khắp thành phố dẫn anh đến 11 Hàng Chĩnh. “Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng, Ồ! Đây chính là nó, không quá to hay quá nhỏ, ngay giữa lòng khu phố cổ. Khi ấy, những con phố còn rất bẩn, nó gợi lên cho tôi về thành phố New Orleans, nơi tôi đi du lịch vào năm 2010 và đã yêu đời sống âm nhạc sống ở đó”.

The Doors Café đã có một nhóm fan hâm mộ trung thành, đối với Lê Quang, đó là việc tạo dựng nên một cộng đồng, một nơi mà các nhạc sĩ có thể tụ tập, tận hưởng và trở thành một phần của điều gì mà trước đây chưa được biết đến ở Hà Nội – Rock ‘n’ Roll.

“Vấn đề ở đây không phải là về địa điểm, mà là về lòng trung thành. Đa số các nơi còn không chơi những bản nhạc sống hằng tuần, nói chi đến hằng đêm. Vì vậy chúng tôi đã làm việc đó, các ban nhạc thường xuyên tham gia biểu diễn, mọi người còn nói, họ biết rằng bất cứ ngày nào trong tuần họ có thể đến và tận hưởng những bản nhạc sống” - Lê Quang trải lòng.

Bồi dưỡng cộng đồng đó là trọng tâm của những gì Lê Quang và bạn bè đã đạt được với The Doors. Đúng như anh nói: “Nó không chỉ dành cho khán giả, mà còn cho các nhạc sĩ nữa, họ có thể hình thành một cộng đồng ở đây. Và thật đáng buồn, nó không xảy ra ở nơi khác”. Chính nhờ cộng đồng này mà The Doors đã có thể “sống sót” trong 5 năm.

Báo Công luận
 

Một cánh cửa khác sẽ mở ra?

“Chúng tôi không muốn đóng cửa, nhưng vì hợp đồng với bên chủ nhà đã sắp hết hạn và tiền thuê ngày một tăng ở khu phố cổ này, chúng tôi đang tìm được địa điểm khác và cũng không có nhiều may mắn lắm trong việc tìm kiếm. 

Chúng tôi cũng cần một cái tên mới, The Doors đã kết thúc, nhưng tôi chỉ muốn mở một địa điểm cho nhạc sống ở khu phố cổ - ở đây có những du khách và lữ hành, đây là những người không quen thuộc với Việt Nam và tôi rất muốn cho họ thấy chúng ta không phải là một quốc gia hậu chiến tranh” - Lê Quang khẳng định.

Lê Quang đã dành tới 5 năm để đóng góp vào cộng đồng rock ‘n’ roll trong một thành phố không dành cho dòng nhạc này. Và rõ ràng, cuộc chiến này đã đến hồi kết thúc nhưng với riêng Quang thì: “Chúng ta đã có rock ‘n’ roll tại đây, tôi nghĩ âm nhạc là ngôn ngữ mà mọi người đều nói, anh biết đấy – khi anh thấy mọi người hát theo một bản nhạc của The Beatles, mọi người có thể hiểu được nhau hơn”.

Báo Công luận
 

Nói về tương lai, Lê Quang chia sẻ: “Tôi không biết mình sẽ đi đâu từ đây, khi nào tôi mới có thể tìm được một địa điểm như thế này – một khu phố cổ đắt đỏ, nhưng chúng tôi cần một nơi cho các nhạc sĩ rock ‘n’ roll. Tôi đã có rất nhiều bạn bè, nhạc sĩ, khách hàng mong muốn tôi ở lại và tìm các địa điểm khác, nhưng tôi không biết nữa... Nếu tôi có thể tìm được, có thể những chuyện này sẽ vẫn được tiếp tục”.

The Doors Café cuối cùng đã đóng cửa vào ngày 30/4/2018. Và Gerry Flynn trầm ngâm: “Cho đến những ngày cuối cùng, tất cả mọi người vẫn say sưa trong một tình yêu của những thứ tốt đẹp và tinh khiết trong thế giới đầy khốn khổ”.

The Doors đóng cửa. Nhưng rock ‘n’ roll sẽ không bị bỏ lại. Giống như thể mỗi khi một giai điệu của Beatles cất lên, cả đám đông sẽ cùng ngân nga trong vô thức. Bằng tình yêu hồn nhiên ấy, chúng ta hoàn toàn có thể nuôi một hy vọng rằng: The Doors đóng cửa, nhưng những cánh cửa khác sẽ được mở ra.

Tử Hưng

 


Tin khác

Sẵn sàng các điều kiện chuẩn bị cho mùa du lịch Sầm Sơn năm 2024

Sẵn sàng các điều kiện chuẩn bị cho mùa du lịch Sầm Sơn năm 2024

(CLO) Chuẩn bị cho năm du lịch 2024, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang khẩn trương chỉnh trang đô thị, chuẩn bị cơ sở hạ tầng để phục vụ tốt nhất cho du khách khi tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Đời sống văn hóa
Trưng bày gần 150 tài liệu, hiện vật về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ

Trưng bày gần 150 tài liệu, hiện vật về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024) và ký Hiệp định Gienève (21/7/1954-21/7/2024), sáng nay 25/4, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề: "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt".

Đời sống văn hóa
Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

(CLO) Nghề thủ công truyền thống làm Nón lá hai mê tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở đây.

Đời sống văn hóa
Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 sử dụng nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa để làm nổi lên các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tối 24/4, lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và trình chiếu phim truyện "Đào phở và Piano".

Đời sống văn hóa