(Congluan.vn)-Gần 12 tấn sữa tươi Cô gái Hà Lan được chuyển đến tận tay cho các trường mần non và tiểu học nằm trên địa bàn thuộc tỉnh Sơn La và Điện Biên và Hà Giang.
Chỉ trong 3 ngày, từ 10-13/5, Vụ Giáo dục Quốc phòng (Bộ GD&ĐT) phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng, Sở GD&ĐT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hà Giang và Công ty Friesland Campina Việt Nam (nhãn hiệu sữa Cô Gái Hà Lan) tổ chức trao quà cho giáo viên, học sinh các Trường mầm non, Trường tiểu học của các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Hà Giang.
Toàn bộ số quà tặng này do Công ty Frieslan Campinanin tài trợ. Đồng thời đoàn công tác cũng thực hiện khảo sát cụm trường Mầm non, Tiểu học, và THCS của xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc) nơi có học sinh bán trú còn nhiều khó khăn để đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng trường, lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên.
Đại tá Hoàng Văn Tòng tận tay trao quá cho các em học sinh mầm non và tiều học tại xã Lóng Sập.
Đây là các điểm trường nằm trên các xã thuộc vùng 3, vùng đặc biệt khó khăn, kinh tế chủ yếu phát triền Nông - Lâm nghiêp, vì vây nhiều điểm trường đời sống nhân dân và trình độ nhận thức còn hạn chế.
Theo đó, giáo viên và học nơi đây vẫn đang phải dạy và học trong điều kiện rất nhiều thiếu thốn, giao thông đi lại khó khăn.
Khảo sát cơ sở vật chất và hỏi thăm học sinh tại một số điểm trường.
Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm và khảo sát các trường mầm non, tiểu học THCS bán trú của ba tỉnh nói trên. Đặc biệt là các điểm trường hiện còn phải dạy và học trong các nhà tạm hoặc là mượn nhà văn hóa của địa phương.Đây cũng là những trường đang bị thiếu nước sạch trầm trọng, cá biệt có một số thôn vừa không có nước sạch, vừa không có điện...
Sữa Cô gái Hà Lan đến tận tay các em học sinh trường tiểu học Sơn Vĩ - tỉnh Hà Giang.
Đoàn đã đến trường tiểu học Sơn Vĩ là xã xa nhất và cao nhất của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Để đến được Sơn Vĩ là cả một hành trình chinh phục đèo, núi và mây. Những con đường như dựng đứng lên trời, có lúc lại chúi như lao xuống lòng vực sâu đã trở thành nỗi ám ảnh ngay cả với những cư dân bản địa nơi đây. Giữa cảnh quan sơn thủy ấy, những ngôi trường "cắm bản" trên lưng núi lại mang dáng vẻ xơ xác, xiêu vẹo.
Những gương mặt vui vẻ của các em học sinh trong ngày đón nhận món quà trước kỳ nghỉ hè
Qua đó đoàn công tác nghi nhận và đề xuất với Bộ giáo dục Đào tạo đồng thời có kế hoạch kêu gọi sự tham gia vào cuộc của các doanh nghiêp nhằm hỗ trợ xây dựng các điểm trường để khắc phục những khó khăn đáp ứng công tác dạy và học trên địa bàn các tỉnh.