Chuyện đơn giản về hai cái hồ cạnh nhau: hồ Bảy mẫu và hồ Ba mẫu ở Hà Nội. Hồ Bảy mẫu cách đây lâu lắm, dễ hơn 4 chục năm, dân Hà Nội đã góp công “lao động XHCN” nạo vét, kè hồ trong một thời gian rất ngắn đã làm thành Công viên Thống Nhất.
Từ đó đến nay thành “lá phổi” phía Nam Thủ đô. Cách một con đường là người anh em hồ Ba mẫu vẫn còn “zin” nét quê mùa của cửa ô Đồng Lầm kinh thành Thăng Long xưa.
Bước sang thời mở cửa, kinh tế thị trường, cách đây 19 năm Hà Nội có một dự án rất long lanh cải tạo hồ Ba mẫu thành một “lá phổi nhỏ”. Nào là kè hồ, làm đường, trồng cây… Dân quanh vùng háo hức chờ đợi. Nhưng khi công trình sắp vào giai đoạn hoàn thành thì đột nhiên dừng lại chỉ vì vài ách tắc nhỏ về giải phóng mặt bằng. Thế là 19 năm nay dự án bị bỏ dở.
Hồ biến thành nơi đổ rác, con đường dạo thành con đường “mấp mô nhất quận Đống Đa”. Các hộ dân, cả cơ quan mặc sức xây dựng, lấn chiếm, sang nhượng, kinh doanh ăn uống, một nửa đường phía Công viên Thống nhất thành bãi gửi ô tô… Tóm lại giữa nội thành có một vùng đất “quân hồi vô phòng” không ai quản lý và rất là… nặng mùi.
Gần đây trước dư luận phản đối, tờ báo ĐT VTC News đăng cả loạt bài có kèm video clip, thành phố và quận Đống Đa nhận thiếu sót về quản lý và dự kiến hoàn thành sự án này cùng lắm 3 tháng là xong. Hy vọng vào dịp 1.000 năm Thăng Long “lá phổi Thủ đô” sẽ có đủ 2 lá Ba mẫu và Bảy mẫu. 19 năm qua Ba mẫu bị “nhiễm lao” sắp thành ung thư và Thủ đô đã quên chạy chữa. Hãy ra tay khi còn kịp!
Trần Đức Chính