(Congluan.vn) - Một số tờ báo ở Myanmar đã xuất bản những trang báo màu đen để phản đối các vụ bắt giữ một số nhà báo gần đây, dấu hiệu cho thấy tình trạng bất ổn truyền thông của nước này.
Các trang đen với dòng chữ "FreeZawPhay" bên dưới
Một số tờ báo trong đó nổi bật là Daily Eleven đã xuất bản những trang đen để đăng tải các thông điệp phản đối và các giấy tờ khác theo quyết định của tòa án vào hôm thứ Hai.
Sự việc liên quan đến Zaw Phay, nhà báo 41 tuổi, đã bị kết án một năm tù vì tội xâm phạm và gây rối trong một công chức trong khi làm một câu chuyện về một chương trình học bổng của Nhật Bản tài trợ.
"Chúng tôi đang xuất bản trang đen để phản đối việc kết án của các phóng viên DVB và cũng để phản đối việc sách nhiễu gần đây đối với các nhà báo", ông Wai Phyo, Tổng biên tập của tờ Daily Eleven phát biểu.
Myanmar chỉ mới nổi lên từ một nửa thế kỷ nay về chế độ quân sự. Một trong những cải cách rõ ràng nhất từ một chính phủ trên danh nghĩa mới lên nắm quyền vào năm 2011 là một giải phóng báo chí. Nhưng các nhà kiểm soát phương tiện truyền thông nói các phóng viên vẫn còn phải đối mặt với đe dọa, bắt giữ, truy tố hình sự và môi trường truyền thông dường như đang ngày càng tồi tệ hơn.
Hình ảnh nhà báo Zaw Phay
Trong bốn tháng qua, ít nhất sáu nhà báo và một giám đốc điều hành của một tạp chí tin tức đã bị bắt về tội hình sự hoặc xâm phạm. Trong đó có hai đã bị kết án tù.
Trong tháng mười hai, một phóng viên cho tờ báo hàng ngày Eleven, làm việc trên một câu chuyện về tham nhũng, đã được đưa ra một án tù ba tháng đối với tội xâm phạm, sử dụng ngôn ngữ lăng mạ và phỉ báng. Trong tháng hai, bốn phóng viên và các Giám đốc điều hành của Unity Tạp chí đã bị bắt giữ và bị buộc tội trong những bí mật hành động cho một câu chuyện về việc xây dựng một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học bị cáo buộc.
Các phóng viên từ các quốc gia trên thế giới đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi cho việc trả tự do cho Zaw Phay.
Lê Thành (Theo Todayonline)