(CLO) Thủ tướng mới của Anh Boris Johnson đã nói rằng ông sẽ khiến nước Anh trở thành nơi tuyệt vời nhất trên Trái đất, làm người ta liên tưởng tới một Donald Trump mới.
Johnson, người được chính ông Trump gọi là phiên bản của mình tại Anh, đã hứa sẽ mang lại một thỏa thuận "ly dị" mới với EU, cũng như vực dậy nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn hiện tại.
Ngay khi tiến vào số 10 phố Downing, ông Johnson đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới EU bằng việc hứa sẽ đàm phán một thỏa thuận mới, đồng thời đe doạ nếu EU từ chối, ông sẽ triển khai Brexit không thỏa thuận vào ngày 31/10 tới.
Ông cũng tuyên bố không chấp nhận một thỏa thuận nào bao gồm các trạm kiểm soát tại đường biên giới Ai-len.
"Nhiệm vụ của chúng ta là đưa Anh rời EU vào ngày 31/10 tới nhằm đoàn kết và thúc đẩy nền kinh tế của Anh, khiến chúng ta trở thành nơi vĩ đại nhất trên Trái đất", ông Johnson tuyên bố.
Ông nói rằng Anh có thể trở thành nền kinh tế thịnh vượng nhất châu Âu vào năm 2050, vượt qua Đức và Pháp.
Ông Johnson đã hứa rằng trẻ em Anh "sẽ sống lâu hơn, hạnh phúc hơn, khoẻ mạnh hơn".
(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.