(Congluan.vn) – Sau rất nhiều nỗ lực, PV báo NB&CL đã tiếp cận được hiện trường, có được những hình ảnh, thông tin khá đầy đủ về vụ tai nạn nguy hiểm trên sông Sài Gòn.
Được biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h30, nguyên nhân vẫn đang được điều tra làm rõ. Trên tàu của hãng VinaExpress (đã cháy rụi) có cả người già, phụ nữ, trẻ em và nhiều khách nước ngoài đi tuyến Sài Gòn – Vũng Tàu, tổng cộng hơn 80 người.
Sau khi vụ cháy xảy ra, một phụ nữ tên Thủy, sinh năm 1979, quê ở Kiên Giang đã lập tức chạy từ phía cầu Tân Thuận tới đã nhảy xuống sông, cứu được 15 du khách, đa phần là trẻ em, phụ nữ. Số hành khách còn lại, phần tự bơi vào bờ, phần được lực lượng bảo vệ, an ninh cứu nguy kịp thời.
Tại hiện trường, chiếc tàu cánh ngầm đã bị thiêu rụi hoàn toàn, lực lượng chức năng không thể làm gì hơn để cứu chữa. Toàn bộ tài sản, hành lý của hành khách (gồm nhiều tài sản có giá trị, giấy tờ tùy thân...) đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
Nhiều người dân làm việc ven sông khu vực này cho biết, dù địa hình phức tạp, nhiều cây cối, nhưng khi sự cố xảy ra, tất cả các lực lượng công an, cảnh sát, y tế... quận 7 đã có mặt kịp thời tại hiện trường, cứu vớt du khách mắc nạn trên tàu, ngăn chặn hoàn toàn các nguy cơ nổ tàu, chết đuối trên khúc sông rộng này, cứu chữa người bị nạn kịp thời...
Đến nay, thông tin chưa chính thức là vụ tai nạn dù gây thiệt hại lớn về tài sản, nhưng đã không xảy ra thiệt hại về người.
Khi tàu của cảnh sát PCCC TP.HCM tới Chiếc tàu đã cháy rụi Tất cả đồ đạc, hành lý của khách đã cháy rụi cùng xác tàu.
Các "đồng đội" của chiếc tàu gặp nạn đến cứu giúp Người "nữ anh hùng" đã cứu sống 15 hành khách Vụ việc sẽ sớm được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
H.Đức – Tr.Hiếu – K.Giang