(Congluan.vn) – Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày Tết chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu ở thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương lại đông nghìn nghịt khách tới cúng viếng. Đông nhất dòng người trả lễ và xin lộc cầu làm ăn năm mới phát đạt.
Chiều mùng hai Tết Giáp Ngọ, người đến viếng chùa Bà đông nghịt. Khách thập phương đến đây chẳng những chỉ để cầu phúc, cầu an mà còn mượn “lộc” về làm ăn, qua một năm họ mới đến trả lại số vốn đã mượn của Bà năm trước và lại mượn “lộc” để lấy may mắn trong năm mới. Chị Nguyễn Song Đình Đình hớn hở trong tiết trời ngày xuân nói: “Chùa Bà linh lắm đó! Tôi nghe người ta bảo đến chùa Bà cầu xin, gì cũng được nên cuối tháng 9 năm rồi, tôi có ghé chùa cầu xin Bà phù hộ cho tôi chuyển được công việc mới. Vậy mà linh nghiệm liền. Ngay hôm sau tôi xin được công việc mới liền à! Tết này tôi xuống cảm ơn Bà và cầu xin cho gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát đạt! Ngày Tết chùa đông người quá, chờ mãi từ sớm tôi mới lấy được lộc đó!”.
Lần tìm lịch sử, thực ra tên gọi chính xác của chùa Bà là Miếu bà Thiên Hậu (Thiên Hậu cung). Đây là nơi diễn ra lễ bái quan trọng trong tín ngưỡng của đồng bào người Việt gốc Hoa trên đất Thủ Dầu Một. Không ai biết chính xác chùa Bà được xây dựng từ năm nào, chỉ biết rằng thuở đầu chùa nằm tại con rạch Hương Chú Hiếu (nay đã xây dựng lại ngôi miếu trên vị trí ban đầu của xưa kia). Đến năm 1923, người Hoa ở 4 bang: Hẹ, Triều Châu, Quảng Đông và Phúc Kiến đã chung sức với nhau tái tạo ngôi chùa ở vị trí bây giờ.
Dân gian truyền rằng Thiên Hậu Thánh Mẫu vốn dĩ là người tỉnh Phúc Kiến – Trung Hoa, được sinh vào đời Tống, là con gái của một ngư phủ. Bà tên thật là Lâm Mi Châu. Chuyện cũng kể rằng, khi còn sống, bà là người có linh tính đoán định được những điều quá khứ vị lai. Một ngày nọ, cha và hai anh của Bà ra biển đánh cá, chẳng may gặp lúc trời nổi giông gió, biển động, thuyền bị đánh chìm.
Nườm nượp khách ở chính điện
Lúc đó, Bà đang ngồi dệt lụa tại nhà bỗng nhiên nhắm nghiền mắt lại, đưa tay ra phía trước với dáng điệu như cố níu kéo lấy một vật gì đó. Thấy thế, người mẹ vội vàng lay gọi Bà. Bà thu tay lại, ngước mắt cho mẹ hay rằng cha đã mất, chỉ cứu được hai anh. Từ đó, dân làng rất ngưỡng vọng Bà, mỗi khi ra biển, họ cũng đều nhờ Bà giúp đỡ. Đến năm 27 tuổi thì Bà mất. Một vị vua nhà Tống đã sắc phong cho Bà là Thiên Hậu Thánh Mẫu.
Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí khi viết về đền thờ Thiên Hậu, có viết rằng Bà nguyên là người Phúc Kiến, con gái nhà họ On, lên 8 tuổi đi học phép tiên. 12 tuổi luyện được đan, có tài gọi gió gọi mưa, từng bay ra biển cứu giúp những người bị nạn. Thần được các triều đại Tống, Minh, Thanh phong là Thiên Hậu Thánh Mẫu.
Chùa Bà Thiên Hậu ngày nay được xây dựng thành ba dãy nhà, ở giữa chánh điện đề 3 chữ “Thiên Hậu Cung”, trên hai cánh cửa chính đề 4 chữ Quốc Thái Dân An. Mái trước của chisnhd diện được lợp ngói âm dương với những đường chỉ đắp nổi, trang trí Lưỡng long tranh châu, cá chép hóa rồng.
Trong chánh cung thờ chánh thần là Thiên Hậu Thánh Mẫu, tượng có áo mão nghiêm trang và thường được thay mới hàng năm. Bên trái bà là khám thờ Ngũ Hành Nương Nương. Bên phải thờ Bổn (Bổn đầu công công).
Một số hình ảnh lễ hội chùa Bà:
Bán cây cành vàng lá ngọc lễ chùa
Bán chim phóng sinh ngày Tết
Người khuyết tật bán vé số trước cổng chùa
Khách đến viếng chùa Bà
Đông quá nên đành đốt nhang ngoài sân luôn
Không chen vào trong điện được nên nhiều người đành cúng ngoài sân
Khói nhang nghi ngút nên chốc chốc có người dùng cào cào nhang đang cháy dở đi đốt
Đem nhang đi đốt
Ghi tên cúng cầu an
Phát phong bao lì xì lấy lộc
Chen chúc nhau trước điện Bà chờ xin lộc
Người phụ nữ này chờ đợi hoài mà chưa tới lượt mình lấy lộc
Em bé này đã lấy được "lộc" Bà
Hải Âu