Bên lề Giải bóng bàn năm nay, PV Báo NB&CL đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Vân Anh- Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao TP. Hà Nội để thấy rõ hơn tình cảm mà Hà Nội đã dành cho giới báo chí Việt Nam.
Bà Trần Thị Vân Anh- Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội trao đổi cùng PV Báo NB&CL. Ảnh: HM
+ Đây là năm thứ hai TP. Hà Nội đồng hành cùng Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII- năm 2018. Trong đó, phải đặc biệt ghi nhận sự phối hợp nhiệt tình, đầy tinh thần trách nhiệm của Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội, có thể nói đây là yếu tố vô cùng quan trọng giúp những người làm báo Việt Nam có thêm một ngày Hội để giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết, thưa bà?
Bà Trần Thị Vân Anh: Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII- năm 2018 được Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội đánh giá đây là một Giải có tính chuyên môn rất cao. Sau khi đồng hành cùng Hội Nhà báo Việt Nam ở mùa giải lần thứ XI- năm 2017, Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính của Sở và cũng là cơ hội để cùng với Hội Nhà báo Việt Nam tạo điều kiện cho các phóng viên báo chí của cả nước tham gia thi đấu, giao lưu, cọ xát, thư giãn sau những chuyến công tác và sau những thời gian làm việc, tác nghiệp mệt mỏi, vất vả. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao sức khoẻ cho đội ngũ những người làm báo cả nước; tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan báo chí, đồng thời phát hiện những tay vợt xuất sắc trong giới báo chí. Qua đó, giúp những người cầm bút có thêm niềm cảm hứng để sáng tạo những tác phẩm báo chất lượng, hiệu quả, phục vụ nhân dân, phục vụ đời sống xã hội tốt hơn.
Nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính diễn ra trong 4 ngày của Giải đấu. Ảnh: Phú Thắng
+Theo ghi nhận của các VĐV, một trong những nét mới của mùa Giải năm nay là về điều kiện cơ sở vật chất- nhà thi đấu khang trang, sạch đẹp hơn. Điều này đã góp phần quan trọng trong thành công của mỗi trận đấu?
Bà Trần Thị Vân Anh: Với trách nhiệm của mình, Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho Giải thành công. Bên cạnh các công tác về tổ chức, chuyên môn thì về cơ sở vật chất để phục vụ cho Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII- năm 2018 tại địa chỉ số 12 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội là tương đối tốt. Đây là cơ sở mà thành phố vừa nâng cấp cải tạo để phục vụ cho Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 8 được diễn ra vào cuối năm nay, mà Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII- năm 2018 cũng chính là Giải đấu, là đơn vị mở màn cho chuỗi các hoạt động sự kiện quan trọng này.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cùng các thành viên BTC, đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các trọng tài, VĐV. Ảnh: PT
+
Thưa bà, với sự ủng hộ rất quý báu, thiết thực và hiệu quả này thì đây có lẽ cũng là cơ sở để thêm một lần khẳng định sự đồng hành của UBND TP. Hà Nội mà trực tiếp là Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội cùng Hội Nhà báo Việt Nam trong việc tổ chức Giải bóng bàn của giới báo chí Việt Nam mang tính thường niên những năm tiếp theo? Bà Trần Thị Vân Anh: Chúng ta có thể khẳng định, phát huy kết quả của Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI- năm 2017 (sau một thời gian bị gián đoạn) đã được tổ chức thành công tốt đẹp và tạo được uy tín, có sức lan tỏa trong xã hội. Rồi tiếp đến những kết quả đáng ghi nhận của mùa Giải năm nay. Chúng tôi hy vọng rằng, từ kết quả của Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII- năm 2018 thì năm 2019 và những năm tiếp theo Giải sẽ có quy mô lớn hơn, thật sự là một sân chơi thú vị và hiệu quả dành cho các nhà báo. Và đây cũng chính là tình cảm của Sở Văn hóa- Thể thao TP. Hà Nội gửi đến và tri ân với các nhà báo. Chúng tôi mong muốn sẽ được tiếp tục đồng hành với hoạt động đầy ý nghĩa này của Hội Nhà báo Việt Nam, của giới báo chí Việt Nam trong các mùa Giải sau.
+ Trân trọng cảm ơn bà!
Ngọc Lành (Thực hiện)