Cuộc sống hồi sinh nơi lán trại gần 300 công nhân xây dựng

Thứ năm, 23/09/2021 07:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau mấy ngày được đi thì làm trở lại, cuộc sống của những người công nhân xây dựng đã trở lại bình thường. Trước đó khi phải thực hiện giãn cách xã hội, cả ngày họ chỉ quanh quẩn trong không gian chật hẹp, hết ăn uống, ngủ nghỉ đọc báo, lướt Facebook để "giết thời gian".

"Vết sẹo" giãn cách hằn sâu trên đôi vai

Hai tháng kể từ khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, tại khu lán trại làm bằng những tấm tôn lợp tạm bợ - nơi sinh sống của 300 công nhân xây dựng thuộc phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nhịp sống của họ mới trở lại bình thường. 

Dưới ánh đèn mập mờ, anh Đò Văn Thắng quê ở Điện Biên, cùng gần 200 công nhân khác chỉ quanh quẩn trong không gian nhà quây kín bằng tôn mỗi phòng từ 10 đến 15 người, mọi sinh hoạt nấu nướng chỉ có vỏn vẹn hơn 15 mét vuông.

cuoc song hoi sinh noi lan trai gan 300 cong nhan xay dung hinh 1

Lán trại bằng những tấm tôn dựng lên là nơi sinh sống của gần 300 công nhân xây dựng.

Gần 300 công nhân tại đây, người thì đã về quê để tránh dịch từ trước, người thì ở lại để “mưu sinh”. Nhớ lại mấy ngày trước về trưa, nắng nóng cứ thế hất thẳng vào căn nhà được dựng bằng tấm tôn tạm bợ. Dù rất nhiều khó khăn, bức bối nhưng không ai bảo ai, mọi người đều chấp hành nghiêm quy định chung về giãn cách xã hội, không ra khỏi lán trại để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

cuoc song hoi sinh noi lan trai gan 300 cong nhan xay dung hinh 2

Anh Đò Văn Thắng vừa từ công trường trở về lán trại.

cuoc song hoi sinh noi lan trai gan 300 cong nhan xay dung hinh 3

Niềm vui của người công nhân khi được quay trở lại với công việc.

Tất cả những công nhân ở đây họ làm chung một tổ, người quê Điện Biên, Sơn La, Yên Bái... Dịch bệnh thất nghiệp lại không thể về quê, họ đều ăn uống cầm chừng để qua ngày. Hai hôm trước ngày được đi làm thì bữa cơm đã có thịt cá để mọi người có sức làm việc.

Tương lai tươi sáng hơn vì được đi làm trở lại

Bữa cơm tối sau một ngày đi làm về cũng đơn giản với một đĩa thịt luộc, cá rán, bát canh bí cùng chút rau sống. Cứ thế, anh Thắng cùng mọi người vui vẻ ăn uống nói chuyện.

Xong xuôi, người đi rửa bát, người dọn dẹp, người nằm nghỉ ngơi gọi điện về cho gia đình, vợ con, đọc báo, lướt Facebook. Cuộc sống ngày hôm nay đã được bước sang một trang mới tươi vui hơn vì đã có việc để đi làm.

cuoc song hoi sinh noi lan trai gan 300 cong nhan xay dung hinh 4

Bữa tối của những người công nhân xây dựng.

Anh Thắng đã có thâm niên 8 năm trong nghề. Nếu không thực hiện giãn cách, mỗi một ngày công của anh là 200.000 đồng đã trừ ăn uống.

Hai tháng vừa qua anh không có thu nhập, cũng không có tiền gửi về quê phụ vợ lo cho con cái đồ dùng sách vở bước vào năm học mới. Vậy là năm nay các con của anh không có quần áo mới để dự khai giảng, vừa nói đôi mắt của anh Thắng đỏ hoe và những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.

“Đã hơn 6 tháng rồi tôi chưa về nhà. Thực sự rất nhớ vợ con được đi làm lại tôi và mọi người vô cùng vui sướng, giờ mỗi ngày qua đi có ý nghĩa vô cùng. Hai tháng qua tất cả công nhân chúng tôi đều phải ở trong phòng. Chợ thì cách cũng xa nên ngày chúng tôi phân chia nhau đi hai bữa sáng chiều do không có tủ lạnh. Cứ thế, người nấu ăn, người rửa bát, ăn xong lại ngủ nghỉ, cứ ngồi để đếm từng ngày một", Thắng chia sẻ.

Về quê, anh cũng chẳng biết làm gì, kiếm đồng tiền khó khăn. Ở đây đông người cũng bất tiện chút nhưng vì điều kiện kinh tế mình chấp nhận. Thời gian trước nắng nóng quá, có đêm thức đến 1-2h sáng mới chợp mắt được.

Vẫn còn dư âm giờ giấc đi làm được “lên dây cót” sẵn, 5 giờ dậy, 6 giờ chiều về, anh Thắng không thể "ngủ nướng" được như nhiều người. Thành thử, cứ 5 giờ sáng anh mở mắt, ngủ lại không được, thấy rõ mồn một từng giờ trôi qua trong khắc khoải. Những ngày qua vợ chồng anh vẫn thường gọi điện thoại động viên nhau để cùng cố gắng.

Được đi làm, ngày đầu tiên những công nhân ở đây đều cảm thấy khuây khoả, gương mặt ai cũng đều phấn chấn, một luồng gió mới đã làm thay đổi không khí khu lán trại. Bốn bức tường bằng tấm tôn nóng bức đã được thay bằng những bức tường gạch vữa của thành quả lao động. Cuối tháng mọi người ai cũng được lĩnh lương để gửi về quê cho các con ăn học.

cuoc song hoi sinh noi lan trai gan 300 cong nhan xay dung hinh 5

Đằng sau sự hào nhoáng, hiện đại của những tòa chung cư kia là số phận cực nhọc của những công nhân xây dựng “khốn khó”.

Vất vả, cực nhọc cùng những nguy cơ tai nạn luôn rình rập là những nỗi ám ảnh thật sự của công nhân từ quê ra phố để bươn chải với cuộc sống. Đời làm thuê của họ chắc chắn sẽ bớt rủi ro hơn, bớt cay đắng hơn nếu như dịch bệnh không tiếp diễn.

Hai tháng giãn cách trên toàn Thành phố Hà Nội vừa qua như một “vết sẹo dài” với công nhân khu lán trại. Thế nhưng ngay sau khi được đi làm trở lại niềm vui sướng như được vỡ òa, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt những người công nhân ở đây để minh chứng cho mảng ký ức buồn đã bị lãng quên, tất cả vì một ngày mai tươi sáng.

Bài và ảnh: An Khang

An Khang

Tin khác

Nhiều nạn nhân mất tiền sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo

Nhiều nạn nhân mất tiền sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo

(CLO) Công an TP HCM và Công an tỉnh Hậu Giang đã cùng lên tiếng cảnh báo về vấn đề lừa đảo trên không gian mạng, liên quan đến việc dụ dỗ cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Đời sống
Phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

Phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

(CLO) Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 với chủ đề "Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã ", trong đó nhấn mạnh: Năm 2024, năm đầu tiên, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024.

Đời sống
Cụ bà gần 80 tuổi đi tìm mua 'nơi yên nghỉ' cho mình dù đang rất khỏe mạnh

Cụ bà gần 80 tuổi đi tìm mua "nơi yên nghỉ" cho mình dù đang rất khỏe mạnh

(CLO) Với quan điểm, cuộc sống trên cõi trần chỉ là một nhiệm kỳ công tác, sau khi qua đời chuyển sang một nhiệm kỳ công tác mới ở một nơi mới, bà Lê Thị Bích Hường gần 80 tuổi đã tìm mua "nơi yên nghỉ" cho chính mình, mặc dù bản thân vẫn đang còn rất khỏe mạnh.

Đời sống
Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Đời sống
Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.

Đời sống