(NB&CL) Chiến thắng 30/4/1975, đất nước ta được thống nhất, non sông thu về một mối. Đó là một kết cục tất yếu bởi tuy có sự chia cắt đất nước ở nhiều giai đoạn lịch sử nhưng đó chỉ là sự phân chia về lãnh thổ, địa lý, còn về tình cảm, tinh thần thì luôn là một khối thống nhất, bởi người Việt Nam ta dù ở bất cứ nơi đâu đều là con Lạc, cháu Hồng, cùng tập tục, truyền thống. Điều này được thể hiện rõ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.
(NB&CL) Tháng Tư về Hà Nội theo màu hoa gạo, hoa lộc vừng, hoa sưa dung dị. Những gánh hoa loa kèn trắng muốt cũng theo mùa rong ruổi khắp phố đông. Đường Điện Biên Phủ của Sài Gòn, những hàng kèn hồng cũng vừa bung nở rực rỡ. Tháng Tư, hàng triệu người Việt khấp khởi trước những hành trình dọc chiều dài Tổ quốc, ngược lên Tây Bắc, ra với nắng miền Trung, hay trở lại bưng biền, xuôi về miệt thứ…