(Congluan.vn) - Xách ba lô lên đường khám phá những nẻo đường đất nước, điểm dừng chân thú vị và đặc biệt mà du khách không thể bỏ qua chính là phố cổ Hội An. Đây là nơi lưu dấu trọn vẹn dấu tích của thị thành xa xưa, nơi đưa du khách về với tĩnh lặng, yên bình bỏ rơi phía sau lưng mình những bồn bề, lo toan thường nhật và trãi lòng ra với phố một ngày như thế.
Chúng tôi đến Hội An khi cả phố còn im lìm trong giấc ngủ, đâu đó tiếng rao đêm của những cô bán hàng khuya vừa dứt tiếng, lanh canh những cuốc xích lô vội vả, mệt nhoài của ngày dài tất tả ngược xuôi.
Xích lô gần như là phương tiện du lịch chủ yếu
Phố thức dậy cùng màn sương phủ đầy mọi ngỏ ngách, loáng thoáng mới nhận ra dăm ba ngôi nhà treo đèn lồng trước ngỏ, một hai du khách dừng lại bấm máy lia lịa như thể cảnh này sẽ trôi tuột đi mất. Chúng tôi dạo một vòng quanh con đường Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai để chờ mặt trời ló dạng và không nén được sự mừng vui khi phát hiện ra trước mắt mình là Chùa Cầu - biểu tượng của phố cổ Hội An. Đây là công trình được người Nhật xây dựng từ thế kỉ XVI, tuy rằng dấu vết thời gian đã phủ đầy lên từng phiến đá, mái ngói nhưng công trình này vẫn lưu lại trong ta những hoài cổ về những gì rất đổi xa xôi.
Mặt trời lên là lúc phố cổ trở mình sau đêm dài, phố lao xao những đoàn du khách đổ về. Du khách nước ngoài hào hứng với vẻ cổ xưa, pha một chút trầm mặc của kiến trúc nơi đây. Bấy giờ chúng tôi mới tận mắt thấy cái nét độc đáo, hay và lạ ở nơi đây.
Đâu đâu cũng có xích lô
Không thể không trầm trồ trước kiến trúc tuyệt mỹ, pha trộn nét Á Âu trong từng nếp nhà cổ nơi đây, mái ngói một biểu trưng của chất Việt thuần túy, những mái ngói đổ màu theo thời gian nằm xếp lớp, phủ xanh cả khoảng trời phố cổ nhìn từ trên cao xuống. Pha lẫn đâu đó là chút Trung Hoa mềm mại với đường nét vòm mái, kết cấu gian nhà tạo nên không gian Á đông đặc sắc. Bên cạnh đó không thể không nhắc đến những kiến trúc mang hơi hướng Châu Âu cổ kính, sang trọng.
Mái ngói đã rêu phong
Nét văn hóa nơi đây cũng là đặc trưng của Hội An, rất cổ nhưng rất tuyệt! Những con phố đi bộ dài ngoằn ngoèo ngắm nhìn những căn nhà phố đã xưa của thị thành, đã đóng lớp bụi của thời gian. Hay dạo quanh phố một vòng bằng xích lô và hướng dẫn viên không ai tốt hơn ngoài bác xích lô vui tính.
Một góc phố cổ nhìn trên cao xuống
Đêm, phố chìm trong sắc màu của ánh nến, của những chiếc lồng đèn treo cao trước cửa, dạo bước những lúc thế này mới thấy Hội An đẹp đến nao lòng. Không gian phố cổ có lẽ là điều tuyệt vời hơn cả, dường như đến đây ta thả lòng mình với hoài cổ, bỏ qua bộn bề lo toan, những bon chen hối hả của gánh đời. Mời bạn hãy thử một lần đặt chân đến nơi đây để tận hưởng những vị khác của cuộc sống trong lòng phố cổ Hội An .