(congluan.vn) - Nhân Kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2014), vừa qua, Đoàn Hội Cựu chiến binh và Công đoàn Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Niên- Tổng Biên tập Báo Nhà báo & Công luận, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh dẫn đầu đã có chuyến hành hương về nguồn thăm lại chiến trường xưa Điện Biên Phủ.
Trong thời gian 4 ngày, trên đường lên Điện Biên, Đoàn đã đến thăm và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nhà tù Sơn La, thăm Công trình Nhà máy Thủy điện Sơn La. Lên tới Điện Biên Phủ, Đoàn đã vào thăm khu di tích rừng Mường Phăng (thường gọi là rừng Đại tướng) nơi đặt Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, Hầm Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đến thắp hương viếng Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập, Nghĩa trang A1, tham quan đồi A1, Hầm Đờ Cát…
Thăm rừng Mường Phăng - khu rừng nguyên sinh có linh khí tốt, không gian mát mẻ, bây giờ đã có nhiều đổi thay, ấm áp với những nếp nhà sàn khang trang, làn khói bếp chiều lan tỏa, cùng lũ trẻ vui đùa bên suối…
Trên đoạn đường dài gần cây số vào khu lán làm việc của Đại tướng và Bộ Chỉ huy Chiến dịch, đi khoảng 200m đầu tiên là khu lán của Bộ phận Thông tin liên lạc, tiếp đó đi khoảng 800m là đến Sở Chỉ huy. Ngôi lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thật đơn giản, vách tre, mái lợp lá; đường hầm của Đại tướng có hình thang trần lát bằng gỗ cây dài 69m rất mát mẻ…
Cảm nhận của chúng tôi khi đặt chân đến thành phố Điện Biên- bây giờ đã được thay da đổi thịt một cách nhanh chóng- trong những ngày đại lễ là một không khí rộn ràng, sôi động trên khắp các cung đường, ngõ ngách. Đó không chỉ là sự tất bật của các cơ quan chức năng chuẩn bị cho việc tổ chức các sự kiện, mà còn là sự nồng nhiệt, thân thiện của mỗi người dân Điện Biên dành cho du khách…
Và hình ảnh vô cùng ấn tượng mà chúng tôi được bắt gặp nhiều trong dịp này là hình ảnh rất nhiều chiến sỹ Điện Biên Phủ (với màu xanh áo lính đã cũ sờn) từ mọi miền Tổ quốc về thăm lại chiến trường xưa. Đó là những người lính góp phần làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” nay đều đã bước qua tuổi 80 (có người còn người mất), họ trở về Điện Biên để tìm lại ký ức oai hùng của một thời tuổi trẻ. Và chính những người chiến sỹ Điện Biên ấy đã trở thành người hướng dẫn viên chân thực nhất… giúp cho du khách, cho thế hệ trẻ hiểu về lịch sử, thêm yêu lịch sử nước mình và cũng là cách để bồi đắp tình yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc của thế hệ trẻ hôm nay.
Trên các trục đường, đặc biệt là trục đường mang tên Võ Nguyên Giáp xuyên qua thành phố được trang hoàng đẹp mắt và ấn tượng. Hệ thống cây xanh hai bên đường đã được cắt tỉa gọn gàng, về đêm những cột đèn nhiều màu sắc chạy dọc giữa dải phân cách của đường tỏa sáng tạo nên những khoảng không gian lung linh huyền ảo… cùng tiếng loa phát thanh vang lên những bản quân ca hùng tráng của một thời hào hùng vượt núi băng rừng để đưa đến chiến thắng oanh liệt này, đã gieo lại trong lòng du khách những xúc cảm khó quên. Những năm qua, tỉnh Điện Biên đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích để nó mãi trở thành trường tồn, giàu sức sống...
Và cũng chính vì vậy mà hằng ngày, những địa danh lịch sử như Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, Hầm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đồi A1, Nghĩa trang Độc Lập, Hầm Đờ Cát, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ lúc nào cũng nườm nượp người đến thăm. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán, trên má các anh chị hướng dẫn viên nơi đây đã phần nào hiểu được sự vất vả của họ. Nhưng vượt qua tất cả sự mệt mỏi đó, nụ cười luôn nở trên môi họ, vì ai cũng muốn tranh thủ dịp hiếm hoi này để giới thiệu với du khách cả trong nước và bạn bè quốc tế về lịch sử hào hùng của mảnh đất và con người Điện Biên, đặc biệt là trong thời bình đang không ngừng phát triển xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng giàu đẹp….
Qua chuyến đi, mỗi thành viên trong đoàn càng hiểu sâu sắc hơn tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường, sáng tạo của quân và dân ta để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Những ký ức của một thời hoa lửa đang ùa về và Điện Biên Phủ hôm nay đang sống trong những giờ khắc lịch sử để nhớ về những năm tháng hào hùng với tấm lòng trân trọng và thành kính. Đồng bào cả nước đang hướng trọn tình cảm, lòng mến yêu về mảnh đất thân thương nơi địa đầu Tây Bắc Tổ quốc này. Chính vì thế mà những cuộc hội ngộ ở Điện Biên hôm nay đã trở thành tình yêu, nỗi nhớ mãi trong tim những chiến sỹ Điện Biên và cả những người có cơ duyên gặp họ trên mảnh đất này, đặc biệt là những người trẻ như chúng tôi…!
Xin giới thiệu một số hình ảnh hoạt động về nguồn của Đoàn:
Thăm nhà máy Thủy điện Sơn La- Công trình trọng điểm Quốc gia...
Đoàn nghe hướng dẫn viên giới thiệu về sự kiên cường, anh dũng đấu tranh của các tù chính trị đối với sự hà khắc của kẻ thù trong Nhà tù Sơn La. Và Chi bộ Nhà tù Sơn La chính là vườn ươm hạt giống cách mạng.
Thăm Nhà tù Sơn La
Thăm Hầm Đờ Cát
Nghe hướng dẫn viên giới thiệu về quá trình thất thủ của hầm Đờ Cát
Thăm khu di tích rừng Mường Phăng (thường gọi là rừng Đại tướng)
Đoàn chụp ảnh trước ngôi lán làm việc của Đại tướng
Chụp ảnh lưu niệm bên gốc đa cổ thụ trong Thành Bản Phủ- Đền thờ vị tướng áo vải Hoàng Công Chất, tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên
Đồng chí Nguyễn Ngọc Niên thắp hương tại phần mộ tưởng niệm 4 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 174 (Đại đoàn 316) và Trung đoàn 182 (Đại đoàn 308) đã chiến đấu hy sinh vào rạng sáng ngày 1/4/1954, trên Đồi A1
Đồng chí Nguyễn Ngọc Niên- TBT Báo Nhà báo & Công luận, Chủ tịch Hội CCB thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa Trang Đồi A1
Dâng hương tại Nghĩa Trang Đồi A1 (TP. Điện Biên Phủ)
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Hầm Đờ Cát