(CLO) Hai nhà báo Đức đã phải rời Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chính quyền tại đây không công nhận thẻ báo chí của họ, khiến quan hệ song phương lại trở nên căng thẳng.
Joerg Brase, phóng viên thường trú của đài ZDF và Thomas Seibert, phóng viên của tờ báo Tagesspiegel đã trở về Đức, 1 ngày sau khi đưa ra cảnh báo với công dân của mình rằng họ có thể bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ.
"Điều này là không thể chấp nhận được", Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói về việc hai phóng viên bị từ chối thẻ.
Cả đài ZDF và tờ Tagesspiegel xác nhận rằng Brase và Seibert đều đã quay trở về Đức an toàn.
Hành động này khiến quan hệ song phương một lần nữa trở nên căng thẳng. Hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có chuyến thăm cấp nhà nước tại Đức nhằm cải thiện mối quan hệ song phương.
Trước khi rời Istanbul, ông Brase cho biết: "Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã có nhiều biện pháp nhằm khống chế truyền thông trong nước. Giờ họ đang muốn kiểm soát cả báo chí quốc tế và đó là điều chúng ta không nên chấp nhận".
Ông Seibert nói thêm: "Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thành công trong việc bịt miệng chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về Ankara từ bất kỳ đâu đi chăng nữa".
Phát biểu về vấn đề này, Bộ trưởng Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Nuri Ersoy cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và Đức có những bất đồng, nhưng "không phải không cách nào giải quyết. Tình hữu nghị song phương vẫn sẽ tồn tại".
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.