(congluan.vn) - Chỉ có chiều dài hơn 2 km nhưng dự án mở rộng đường Trường Chinh thuộc đường vành đai 2 của Hà Nội có hình thù của một “chiếc ghi đông xe đạp”. Đây cũng là nguồn cơn khiếu nại của hàng trăm hộ dân khiến dự án trị giá hàng ngàn tỉ đồng có nguy cơ bị đình trệ… Sự kiện này đã, đang làm “nóng” dư luận và báo chí cả nước tuần qua.
Đã có rất nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này. Trao đổi với báo Nhà báo và Công luận, Nhà báo Hồ Thu Thủy - báo Giao thông Vận tải cho rằng: Chuyện “nắn đường” ở Việt Nam thì có nhiều rồi, lâu nay không công khai nên người dân nhiều người không biết. Qua sự việc này, rất rõ ràng về câu chuyện quy hoạch của chúng ta đang có vấn đề. Nhân đây các cơ quan có trách nhiệm nên xem lại tại sao hầm đường bộ chui dưới đường tàu ở ngã tư Vọng, đầu đường Trường Chinh tại sao thi công xong rồi để đó, nắp hầm phải bịt lại? Nghe nói quy hoạch không đồng bộ nên nắp hầm lại rơi vào tim đường khi mở rộng? Hiện trạng đường Trường Chinh từ ngã tư Sở đến ngã tư Vọng vốn thẳng tắp nhưng sau khi quy hoạch mở rộng đã thành đường cong thực sự là một nghịch lý. Việc Hà Nội “đổ” cho Bộ Quốc phòng là không đúng, không thỏa đáng.
Theo như ý kiến của một số cựu tướng lĩnh, sỹ quan quân đội có đất tại tuyến đường này thì khi UBND TP Hà Nội có chủ trương mở rộng đường Trường Chinh, nhằm giữ ổn định đời sống cho tướng lĩnh, những người có công, quân chủng đề nghị UBND TP Hà Nội lấy vào phần đất của quân chủng, hạn chế lấy đất của nhà tướng lĩnh, sỹ quan… Nhưng tôi thiết nghĩ, người có công với đất nước, Tổ quốc đã ghi công và nhân dân đời đời biết ơn. Nếu vì để trả công ơn ấy mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đất nước, thì không nên chút nào, mỗi người đều đòi hỏi đặc ân, đất nước sẽ ra sao? Đã là nhà nước pháp quyền thì mọi thứ nên bình đẳng trước pháp luật. Trong sự việc này, quan điểm của tôi là Hà Nội nên sửa sai, nắn lại đường cho thẳng cũng chưa muộn. Như Ông Nguyễn Văn Thịnh-Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội cũng có nói, nếu như phải xem xét lại phương án tốt hơn, kinh tế hơn, phù hợp quy hoạch, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp lợi ích của Thành phố và người dân thì tại sao chúng ta không nghiên cứu? Chúng ta hoàn toàn có thể nghiên cứu và… hoàn toàn có thể thay đổi được. Tôi nghĩ dư luận, xã hội đều đang chờ đợi sự thay đổi ấy, để quy hoạch của thành phố trở nên hợp lí, tạo sự công bằng, chứ không nên vì lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến lợi ích chung của xã hội.