(congluan.vn) - Ngày 29/12, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương tổ chức cho các em thuộc khối lớp 7, 8, 9 trong đó 96 học sinh và 19 giáo viên đi tham quan huyện Cần Giờ. Vào lúc 11g cùng ngày trong lúc các học sinh đang vui đùa tắm biển, một ngọn sóng lớn đã bất ngờ cuốn trôi 7 học sinh.
Bà Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) cho biết, sau kỳ thi học kỳ I, nhà trường tuyển chọn những học sinh đạt thành tích trong học kỳ này đi tham quan chiến khu Rừng Sác kết hợp vui chơi tắm biển.
11 giờ 30, sau khi tham quan chiến khu Rừng Sác, đảo khỉ, đoàn trở về khu du lịch Phi Lao 1 (thuộc bãi biển 30/4) để nghỉ trưa. Ăn trưa xong, đến khoảng 13 giờ, 12 học sinh đã tách đoàn xuống biển tắm.
Được một lúc, 5 em chạy lên bờ hô hoán có 7 bạn bị sóng cuốn. Nhiều thầy cô giáo cùng lực lượng cứu hộ lao ra tìm kiếm. Tại thời điểm đó, nước đang dâng cao, sóng rất to, canô liên tục bị đánh dạt vào bờ, nên lực lượng cứu hộ đành bất lực.
Nhận được tin báo UBND huyện Cần Giờ đã huy động các lực lượng công an và biên phòng đến ngay hiện trường tổ chức tìm kiếm, đến 19h15 đêm 29/12 đã tìm được 2 nạn nhân.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã làm việc thâu đêm, rạng sáng 30/12/2013 thi thể 4 em: Nguyễn Phan Thành Lâm, Đoàn Minh Tâm, Lê Trường Duy và Lê Công Hậu được tìm thấy.
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân trong đêm (Ảnh: PNO)
Khoảng 6g30 ngày 30/12, thi thể học sinh cuối cùng Võ Tấn Tài được tìm thấy.
(Ảnh: TNO)
Không khí Bệnh viện Cần Giờ ảm đạm, tang thương bởi những thi thể của các em học sinh được đưa về nhà xác. Ai cũng xót xa trước cảnh cha, mẹ mất con, chị mất em...
Nhìn mặt con lần cuối, chị Nga - mẹ của em Nguyễn Phan Thành Lâm như ngã quỵ. Chị không tin rằng sau khi cho con đi chơi lại phải đón con ở nơi nhà xác lạnh lẽo này.
“Sao con về với mẹ thế này con ơi. Con về như thế này thì làm sao đi học được. Con ơi, em Lâm mãi mãi là con yêu của mẹ. Bởi từ trước đến giờ chưa bao giờ mẹ xa nó nửa bước. Sao giờ lại ra nông nỗi này?”, mẹ Lâm nức nở nói với người con gái.
Nỗi đau tột cùng của mẹ Lâm (Ảnh: TNO)
“Lâm ơi sao em lại ra đi trong nông nỗi này?”, “Con ơi lấy cho cha chiếc áo mới để cha mặc cho em. Em nằm cả đêm ở biển lạnh lắm”. Cha và chị Lâm nghẹn ngào.
Cha và chị của Lâm quá đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con và em trai (Ảnh: TNO)
Trong ngày hôm nay (30-12-2013), Bệnh viện Cần Giờ sẽ điều xe cấp cứu đưa các nạn nhân về gia đình để lo hậu sự.
Danh sách 7 học sinh bị sóng cuốn trôi: Võ Tấn Tài, Lê Công Hậu, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Phan Thành Lâm, Võ Thành Luân, Đoàn Minh Tâm, Lê Tường Duy.
NT tổng hợp