(congluan.vn) - Khoảng 16g30 chiều hôm nay, ngày 24/12 tại đường số nhà 22/30, đường số 12, P.Hiệp bình Chánh đã xảy ra một vụ khống chết con tin náo loạn cả khu vực.
Đối tượng bị khống chế đưa ra xe Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 16 giờ, tại đường số 2 xuất hiện một đối tượng lạ mặt. Thấy nghi vấn, Đội trưởng đội bảo vệ dân phố tại đây tên Nguyễn Văn Chợt “hỏi thăm” thì bị bất ngờ bị đối tượng dùng dao bọc sẵn trên người tấn công.
Bị “truy sát” bất ngờ, ông Chợt bị đối tượng đâm 2 nhát nghiêm trọng vào vùng hông và đầu. Trước sự manh động động trên, anh nhân (người địa phương) xông vào ứng cứu cũng bị đối tượng gây thương tích.
Trước sự vây ráp của quần chúng cùng tổ bảo vệ, đối tượng đã phá vòng vây, lao vào căn nhà số 22/30, tiếp tục khống chế 1 người già và 1 trẻ em.
Nhận được tin báo khẩn cấp, ngay lập tức các cơ quan chức năng quận Thủ Đức đã điều động dường như toàn bộ lực lượng để giải cứu con tin. Đến 17 giờ, đối tượng vẫn kiên quyết “cố thủ’ trong căn nhà nói trên cùng 2 con tin.
17g15, dưới sự chỉ huy của Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó trưởng công an quận Thủ Đức các mũi giải cứu gồm: đội cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức; lực lượng phản ứng nhanh 113; dân quân tự vệ tại địa phương; lực lượng quân sự tại địa phương đã vây ráp toàn bộ các ngỏ ngách ra vào hiện trường.
17 giờ 30, khung cảnh nháo nhào diễn ra khi người dân địa phương chứng kiến một bé gái được đưa ra khỏi căn nhà.Bé gái được đưa ra trong tình trạng hoảng loạn, môi bị tứa máu.
Em bé được giải cứu
Chỉ vài giây sau, đối tượng tiếp tục được các lược lượng giải cứu đưa ra khỏi căn nhà trong tình trạng bị che kín mặt.
Hiện, cơ quan chức năng đang lập biên bản hiện trường và tiến hành các thủ tục điều tra và lai lịch và động cơ của đối tượng.
Congluan.vn s
ẽ tiếp tục thông tin diễn biến của vụ việc đến bạn đọc