(CLO) Hai phóng viên của Reuters bị buộc tội ăn cắp tài liệu mật tại Myanmar đã được thả tự do sau hơn 500 ngày giam giữ
Wa Lone, 33 tuổi và Kyaw Soe Oo, 29 tuổi, đã bị tuyên án 7 năm tù hồi tháng 9 năm ngoái, vụ việc khiến cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ.
Họ đã được thả dưới lệnh ân xá của Tổng thống nước này cùng với 6,520 tù nhân khác. Tổng thống Win Myint cũng đã ân xá hàng ngàn tù nhân vào tháng trước.
Việc ân xá tù nhân là hành động truyền thống tại Myanmar, trước khi năm mới tại nước này bắt đầu vào ngày 17/4.
Hai người đã được các cộng sự tại Reuters đón và đưa tới đoàn tụ với gia đình.
Hai người đã bị bắt hồi tháng 12/2017 khi đang điều tra một vụ giết hại 10 người Rohingya khi bị bắt. Cuộc khủng hoàng di cư đã khiến hơn 730,000 người Rohingya lên đường sang Bangladesh tị nạn.
Bài viết của hai anh đã nhận được giải thưởng danh giá của báo giới, giải Pulitzer trong lễ trao giải vừa qua.
Ngoài ra, hai nhà báo còn được tờ Time vinh danh là "Gương mặt của năm" cùng với nhiều nhà báo khác.
Trong suốt phiên điều trần và xét xử năm ngoái, các luật sư biện hộ đã khẳng định rằng vụ bắt giữ đã được "dàn xếp" trước đó, nhằm ngăn chặn các nhà báo này tiếp tục điều tra.
Một nhân chứng của phía công tố, một cảnh sát, đã làm chứng rằng cảnh sát đã gài tài liệu này vào người của các phóng viên để buộc tội họ. Một sĩ quan khác tại tòa đã nói mà không đưa ra lời giải thích rằng ông ấy đã đốt những ghi chép có lien quan tại thời điểm các nhà báo bị bắt.
Trong suốt quá trình xét xử, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và lãnh đạo các nước châu Âu đều lên tiếng mong muốn Myanmar thả hai phóng viên.
Tổng biên tập của Reuters Stephen J. Adler đã hoan nghênh thông tin này.
"Chúng tôi rất vui mừng khi Myanmar đã thả những phóng viên dũng cảm, Wa Lone và Kyaw Soe Oo. Kể từ khi bị bắt cách đây 511 ngày, họ đã trở thành biểu tượng quan trọng của tự do báo chí trên toàn thế giới", ông nói.
Trước đó, tòa án tối cao của Myanmar đã bác bỏ đơn kháng án của hai nhà báo này vào tháng 4 vừa qua. Họ cũng đưa ra bằng chứng cho thấy cảnh sát đã dàn dựng vụ việc, đồng thời tòa án không có đủ chứng cứ buộc tội.
Trước đó, hai nhà báo cũng đã gửi đơn kháng án lên tòa án thành phố Yangon và đã bị phủ quyết hồi tháng 1 vừa qua.
Vợ của hai phóng viên đã viết thư gửi chính phủ, xin cho chồng mình được ân xá. Họ nói rằng điều này không phải vì họ đã làm gì sai, mà vì cách này sẽ cho phép gia đình họ được đoàn tụ với nhau.
Ông Ara Darzi, một cố vấn của chính phủ Myanmar nói rằng việc đàm phán cho lệnh ân xá đối với Wa Lone và Kyaw Soe Oo đã có sự tham gia của chính phủ Myanmar, Reuters, Liên hợp quốc và đại diện nhiều chính phủ khác.
Ông nói rằng chính phủ do bà Suu Kyi dẫn dắt sẽ chỉ cân nhắc việc ân xá cho hai nhà báo nếu như đơn kháng cáo của họ bị Tòa án tối cáo phủ quyết.
"Tôi rất biết ơn Tổng thống, bà Suu Kyi và các thành viên chính phủ vì đã để điều này trở thành hiện thực", ông Darzi nói thêm.
(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.
(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.
(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.
(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.
(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.