Kỳ vọng về lượng view lớn, doanh thu quảng cáo “khủng”
Ngay từ cuối tháng 4/2018, nhiều tờ báo cũng như kênh truyền hình của Mỹ đã sẵn sàng cho những kỳ báo, chương trình “đặc biệt”, “chuyên đề” về hôn lễ đình đám này. Có vẻ như tất cả đều tràn trề hy vọng rằng hôn lễ giữa nàng dâu người Mỹ và hoàng tử nước Anh sẽ là cơ hội để họ hút được lượng khán giả, độc giả lớn cũng như doanh thu quảng cáo “khủng”.
Theo dự đoán của nhiều chuyên gia truyền thông Mỹ, lượng khán giả truyền hình Mỹ theo dõi lễ cưới của Hoàng tử Harry được dự đoán sẽ vượt xa con số 23 triệu người theo dõi hôn lễ của Hoàng tử William hồi năm 2011. Lý do căn bản được đưa ra là ngoài sức hút vốn vẫn cực lớn mà các cuộc hôn lễ Hoàng gia thường mang lại, hôn lễ Hoàng gia Anh lần này còn đặc biệt thu hút với người dân Mỹ bởi nhân vật chính - cô dâu - là một người Mỹ. Từ lâu lắm rồi, kể từ ngày nữ diễn viên huyền thoại Grace Kelly lên xe hoa với ông hoàng Monaco năm 1956 và Rita Hayworth cưới Hoàng tử Aly Khan năm 1949, người Mỹ mới được chứng kiến một “cô dâu Hoàng gia người Mỹ”.
Để tường thuật được một cách hiệu quả nhất về hôn lễ, ngoài việc lên kế hoạch kỹ lưỡng từ rất lâu trước đó, các cơ quan truyền thông Mỹ còn cử lượng nhân sự hùng hậu đến Anh để tác nghiệp. Có kênh truyền hình không ngại tốn kém cử ê kíp từ 50-80 người, trong đó có rất nhiều phóng viên “thiện chiến”. Điểm mặt qua, như kênh NBC có BTV Savannah Guthrie, Hoda Kotb, Megyn Kelly, Kathie Lee Gifford, Al Roker, Sheinelle Jones…; CNN không kém cạnh khi cử toàn tên tuổi “lớn” tới Anh cho sự kiện này như Christiane Amanpour, Anderson Cooper, Don Lemon…; kênh CBS thì hé lộ ngoài những tên tuổi như Gayle King, Kevin Frazier, Vladimir Duthiers, Steve Futterman… họ sẽ có một BLV đặc biệt cho buổi tường thuật hôn lễ, đó là cựu TBT Vanity Fair, bà Tina Brown. Các kênh khác như Fox, ABC tuy chưa hé lộ “nhân sự” nhưng chắc chắn cũng không bỏ lỡ cơ hội chứng tỏ mình tại sự kiện “hot” này. Các tờ báo, tạp chí lớn của Mỹ như Vanity Fair, TIME, New York Times… từ trước đó cũng đã có nhiều chuyên đề chuyên sâu về hôn lễ hoàng gia…
Những khách mời đặc biệt
Có lẽ do Nhà thờ St.George, nơi tổ chức hôn lễ khá nhỏ, và Hoàng tử Harry không phải là người kế vị trực tiếp, nên khách mời tới dự hôn lễ lần này không có nhiều yếu nhân, mà thay vào đó là những khách mời khá đặc biệt. Trong số khoảng 2.640 khách mời có những người bình thường nhưng lại có nhiều nỗ lực vì cộng đồng sẽ được mời. Đơn cử như cô bé Amelia Thompson (12 tuổi từ Dronfield Woodhouse) từng thoát chết trong vụ xả súng tại buổi hòa nhạc Manchester vào tháng 5/2017; Philip Gillespie, 30 tuổi, một người khuyết tật từ Ballymena từng bị mất chân phải trong một tai nạn bom mìn ở Afghanistan và hiện gây quỹ từ thiện cho binh lính…
Trước đó, kênh truyền hình Mỹ CNN trích thông báo của điện Kensington ngày 9/4 cho biết Hoàng tử Harry và Công nương tương lai Meghan Markle mong muốn các khách tới tham gia đám cưới của họ có thể quyên góp cho các tổ chức từ thiện thay vì tặng quà cưới. Theo thông báo trên, sẽ có 7 tổ chức từ thiện được lựa chọn dựa vào “những vấn đề mà cặp đôi quan tâm”, như trao quyền cho phụ nữ, người vô gia cư, môi trường và bệnh nhân nhiễm HIV.
Một điều đặc biệt nữa là theo thông tin có được từ cung điện Kensington, Hoàng tử William sẽ chính thức trở thành phù rể trong ngày cưới của em trai là Hoàng tử Harry.
Theo Reuters, từ giữa tháng 4, cảnh sát ở Windsor đã bắt đầu một trong những hoạt động an ninh lớn nhất trong lịch sử của họ để đảm bảo lễ cưới diễn ra an toàn. Công ty tư vấn Brand Finance ước tính, đám cưới có thể mang lại hơn 1 tỷ bảng Anh (khoảng 1,4 tỷ USD) cho nền kinh tế Anh trong năm nay, trong đó khoảng 1/3 từ du lịch. Trên khắp nước Anh, trong dịp cuối tuần diễn ra lễ cưới, chính phủ cho phép các quán rượu mở cửa tới 1 giờ sáng, kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ.
Hà Trang