Vụ cháy rừng đã khiến hàng chục người bị kẹt trong xe của họ khi cố gắng chạy thoát khỏi đám cháy. Đây là vụ việc gây thương vong nhiều nhất tại Hy Lạp trong nhiều năm qua.
Hình ảnh hoang tàn của thành phố Matis sau đám cháy. Ảnh: Reuters
"Chúng tôi có những dấu hiệu cho thấy đây là hành động cố ý phóng hỏa", Bộ trưởng Nội vụ nước này Nikos Toskas cho hay. Ông cũng nói rằng cảnh sát có những nhân chứng khẳng định việc này, nhưng không đi sâu hơn.
Reuters cho biết cảnh sát đang điều tra xem vụ cháy rừng này có thể bắt đầu như thế nào, tại 3 thời điểm khác nhau vào cùng một lúc.
Khi con số người chết đang ở mức 83 người và vẫn có thể tiếp tục gia tăng, khoảng 300 lính cứu hỏa và những người tình nguyện vẫn đang dò xét khu vực khi hàng chục người khác vẫn đang mất tích.
Gia đình những người mất tích đã xuất hiện trên truyền hình để khẩn cầu mọi người cung cấp thông tin về người thân của mình. Hiện đang có nhiều câu hỏi về việc vì sao nhiều nạn nhân bị kẹt lại và không có lệnh sơ tán nào được phát ra.
"Điều này đáng nhẽ không nên xảy ra", một người phụ nữ nói với Bộ trưởng Quốc phòng Panos Kammenos khi ông này tới thăm thành phố gần khu vực cháy rừng.
Một người phụ nữ khác đang đi tìm chị gái mình. "Xe cô ấy vẫn nguyên vẹn, nhà không bị cháy, vậy cô ấy ở đâu?" Maria Sarieva cho biết. "Tôi tin cô ấy vẫn còn sống. Họ đã đi đâu đó. Xin hãy tìm họ".
"Sao chúng ta có thể bỏ qua cho một hành động phá hoại kinh khủng như vậy?", Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Hy Lạp Christos Spirtzis cho biết.
Thêm vào đó, khu vực Athens còn phải chịu một đợt ngập hôm thứ Năm làm hư hại nhiều chiếc xe.
Bên ngoài thủ đô, nhiều người dân cũng tới xếp hàng để nộp thông tin và lấy máu nhằm xác nhận danh tính những người đã chết.
"Đây là một quá trình khó khăn, hơn cả những thảm họa mà chúng ta từng phải đối mặt", điều tra viên Nikolaos Kalogrias cho biết, và nói thêm rằng các thi thể gần như đã cháy đen.
Khoảng 500 ngôi nhà đã bị phá hủy. Chính phủ đã đưa ra hàng loạt biện pháp hỗ trợ tình thế bao gồm mức chi trả 10,000 Euro và một công việc công chức dành cho người thân của những người quá cố. Thế nhưng với nhiều người, từng đó là chưa đủ nguôi ngoai nỗi mất mát.
Vụ cháy diễn ra vào lúc 4:57 chiều theo giờ địa phương hôm thứ Hai vừa qua và nhanh chóng lan khắp thành phố Mati, nằm cách thủ đô Athens 30 km về phía Đông, và cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng của địa phương.
Hoàng VIệt (Theo Reuters)