Vụ tấn công xảy ra tại thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan. Trong số các nạn nhân có nhiều binh sĩ quân đội Pakistan.
Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy một toa tàu bị biến dạng nghiêm trọng và lật nghiêng sau vụ nổ. Người dân cùng lực lượng cứu hộ trèo qua đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót, trong khi các nạn nhân bê bết máu được đưa ra khỏi toa tàu bị trật bánh. Lực lượng an ninh vũ trang đã nhanh chóng phong tỏa và canh gác khu vực.
Theo một quan chức địa phương, đoàn tàu đang chở binh sĩ cùng người thân di chuyển từ Quetta tới thành phố Peshawar ở phía tây bắc Pakistan.
Quan chức này cho biết khi đoàn tàu đi qua khu vực tín hiệu tại Chaman Pattak ở Quetta, một phương tiện chứa đầy chất nổ đã lao vào một toa tàu, gây ra vụ nổ lớn.
Vụ nổ khiến cửa kính tại nhiều khu vực xung quanh vỡ tan và hàng loạt phương tiện ở gần hiện trường bị phá hủy.
Một quan chức khác nói rằng nhiều binh sĩ trên tàu đang trên đường về quê để chuẩn bị đón lễ Eid al-Fitr, dự kiến bắt đầu vào ngày 26/5.
Balochistan là tỉnh có diện tích lớn nhất nhưng cũng nghèo nhất Pakistan. Khu vực này từ lâu đối mặt với tình trạng bất ổn an ninh, đồng thời tụt hậu so với nhiều nơi khác của đất nước về giáo dục, việc làm và phát triển kinh tế.
Các nhóm ly khai người Baloch thường cáo buộc Chính phủ Pakistan khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của tỉnh, bao gồm khí đốt tự nhiên và khoáng sản, nhưng không mang lại lợi ích tương xứng cho người dân địa phương.