Khi nghệ sĩ ngày càng lố bịch trong mắt công chúng

Thứ sáu, 03/04/2015 09:52 AM - 0 Trả lời

Khi nghệ sĩ ngày càng lố bịch trong mắt công chúng

 

(Congluan.vn) - Nghệ sĩ, vốn là biểu tượng của cái đẹp, của chân - thiện - mỹ. Thế nhưng không phải lúc nào nghệ sĩ cũng có được một hình ảnh “sạch” trong mắt công chúng. Chỉ vì những chiêu trò nhằm đánh bóng bản thân mà một số người hoạt động trong giới nghệ thuật đã đánh mất đi hình tượng mình trong mắt khán giả và tạo nên một vết nhơ làm ảnh hưởng không ít đến những người lao động nghệ thuật chân chính.

Sự tiếp tay cho trò lố bịch ?

Có thể nói, chưa bao giờ khán giả Việt dễ dãi đến thế. Họ dễ dãi chấp nhận những bộ phim thương mại không một chút nhân văn hay giáo dục. Họ chấp nhận “nhìn” ca sĩ diễn hoặc nhún nhảy thay vì “nghe” và nghiền ngẫm như lẽ tự nhiên. Cùng với đó, một lực lượng những công ty truyền thông, báo chí nở rộ hơn bao giờ hết đã tiếp tay cho các trò lố bịch này. Chỉ cần có một chút ngoại hình thì dù diễn xuất có yếu, giọng hát có mỏng đến đâu cũng sẽ được các ông bầu dùng “cây đũa thần” của mình “phù phép” cho họ một diện mạo mới, một danh xưng mới. Thế là người người làm ca sĩ, nhà nhà đào tạo ca sĩ…

 
Báo Công luận
 
ĐVH trong bộ trang phục hoa trang thanh bác sĩ Cát Tường (Ảnh TL)
 
Chính những bất cập đã cho ra lò một lứa những người hoạt động trong giới nghệ thuật, với những danh xưng đẹp đẽ như ca sĩ, diễn viên, siêu mẫu … nhưng lại không có được chuyên môn và trách nhiệm, hay nói đúng hơn là đạo đức đối với nghề nghiệp của mình.

Với sự hậu thuẫn của lực lượng báo chí, nhất hệ thống báo mạng với tốc độ thông tin nhanh đến chóng mặt. Họ, những “nghệ sĩ” đã tìm đủ mọi chiêu trò để PR bản thân. Vô hình chung đã tạo ra một diện mạo bát nháo của Showbiz Việt. Do thiếu đạo đức nghề nghiệp, thiếu chuyên môn và cả tri thức mà họ đã có những hành động vô tình hoặc cố ý như phát ngôn hớ hênh, hay những hành động phản cảm, lộ hàng

Đầu tiên phải kể đến “vạ miệng” mà không ít nghệ sĩ lớn nhỏ từ Bắc chí Nam đều ít nhiều mắc phải. Đã có một thời, trên khắp các diễn đàn mạng như VTC news Yahoo!, Thế giới sao, hay kênh 14…, đều đưa tin xung quanh những góp ý của Diva Thanh Lam dành cho đàn em. “Người đàn bà hát ” vốn hồn nhiên và rất đỗi bộc trực nên những lời nói của chị, dẫu không cố ý nhưng đã khiến “ông hoàng”, mà tôi xin mạn phép được gọi đủ đầy là “ông hoàng Scandal ĐVH” phải lên tiếng từ mặt đàn chị, người mà anh thần tượng một thời. Thậm chí, đến cả HNH, người vốn được mệnh danh là khôn khéo và thông minh nhất Showbiz cũng phải lên tiếng “đá xéo” đàn chị.

 
Báo Công luận
 
 ĐVH ôm nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 xin lỗi sau khi lên tiếng chỉ trích nhạc sỹ này là ngụy quân tử  (Ảnh TL)

Nói đến vạ miệng trong giới nghệ sĩ, có lẽ phải đủ tư liệu để viết nên một cuốn sách hàng trăm trang, bởi chỉ mới từ đầu năm đây thôi mà showbiz đã biết bao lần dậy sóng.Thay vì tự trao dồi kiến thức, học hỏi từ những bậc tiền bối đi trước thì những nghệ sĩ của chúng ta lại tự phong cho mình những danh xưng không mấy đẹp đẽ. Điều đáng nói là, thay vì nỗ lực phấn đấu cho xứng đáng thì họ lại ngủ quên trên những cái tên đó và tự cho mình là nhất. Điển hình phải kể đến “ông hoàng nhạc Việt ĐVH”, không biết cái tên đó có tự bao giờ và ai phong, chỉ biết rằng ngày càng quái. Có lẽ, anh muốn mình phải quái cho phù hợp với cái tên “ông hoàng”. Nên anh phải khác từ các dự án âm nhạc đến cách tạo scandal. Từ chuyện “bỗng dưng chàng thông báo mất đồng hồ bạc tỷ trong chuyến lưu diễn miền Tây không một dấu vết rồi bỗng dưng tên “siêu đạo chích” đem trả lại, cũng không để lại chút dấu tích gì”- Zing.news. Đến “màn khóa môi nhà sư vào đêm đấu giá từ thiện 4/11”- Ngoisao.net. Có lẽ sợ dư luận yên ắng quá lâu thì cái tên anh sẽ chìm theo nên không lâu sau đó, anh liền phản pháo lại những nhận xét của người cha, người thầy NA9 khi ông có những tâm sự về chất lượng của ca sĩ bây giờ. Thay vì lắng nghe và sửa đổi thì anh sẵn sàng đối đáp lại và “gọi người thầy của mình là “ngụy quân tử”- (Kênh 14, Zingnews). Nhưng tưởng ĐVH sẽ rút kinh nghiệm thế nhưng anh vẫn chứng tỏ mình và độ quái vào dịp lễ halowen. Đó là khi anh ngang nhiên hóa trang thành bác sĩ Cát Tường,- (phapluattp.vn, ihay.thanhnien.com). luận đã hết sức phẫn nộ bởi vào thời điểm đó, nỗi đau của cả 2 gia đình vẫn chưa hề nguôi ngoai mà bản thân một người nghệ sĩ vốn có ảnh hưởng ít nhiều đến công chúng là người khơi mào mọi chuyện. , chọc sâu vào nỗi đau.

 
Báo Công luận
 
 Hình ảnh Ngân Khánh “vô tình” lộ hàng trên sân khấu khi đang biểu diễn (Ảnh TL)
 
 Chưa hết choáng váng với những chiêu trò của “ông hoàng” thì công chúng lại một lần nữa “say” với “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh. Không phải say cái nhan sắc em mang, bởi nghe đâu em cũng phải nhờ tới công nghiệp làm đẹp mới được như thế, mà ta ngập ngụa trong những phát ngôn gây sốc của em. Tiêu biểu có thể kể đến như “không thì cạp đất mà ăn à ?” – (kênh 14). Khi nói về tình yêu hay như những tuyên bố “hồn nhiên” theo đúng chất “người đẹp óc ngắn” (như dư luận vốn mỉa mai cái sự thiếu thông minh của những bình hoa di động) khi tự hào rằng “Em ngoan lắm. Người yêu nói gì em cũng nghe”, và đại loại là vì em ngoan nên em chỉ việc ngồi đó tiêu xài, hưởng thụ – (ngoisao.net).

Tôn sư trọng đạo

Dẫu là nghề nghiệp gì, thì người thầy vẫn được trân trọng nhất. Và trong thành công của người học trò, người đầu tiên được nhắc đến bao giờ cũng là người thầy đó. Thế nhưng không ít người tự cho là mình tài năng và những thành công đó là lẽ đương nhiên. Câu chuyện “Hương Tràm vạch mặt Thu Minh và BTC cuộc thi The Voice” –(giadinh.net.vn) đã khiến cư dân mạng lên án, dẫu cho những lời cô nói là sự thật nhưng không đúng với truyền thống của người Việt.

Dường như giới showbiz chưa khi nào nguôi dậy sóng. Hẳn mọi người vẫn còn nguyên sự sợ hãi pha chút khinh rẻ khi nhắc đến bà Tưng Lê Thị Huyền Anh. Với khát khao gia nhập thế giới showbiz hào nhoáng bằng con đường dễ và ngắn nhất, cô gái quê Nghệ An ấy không chọn con đường học hành tử tế theo từng bước mà rút ngắn hành trình bằng cách “cởi” theo đúng nghĩa đen. Những ngày đó, hình ảnh bà Tưng khoe ngực phản cảm cùng những phát ngôn gây sốc tràn đầy trên khắp các diễn đàn, báo mạng, thậm chí xâm lấn sang cả báo in. Không biết các bậc sinh thành nghĩ gì khi nhìn thấy hậu sinh mình như thế, có một điều chắc chắn là Huyền Anh vẫn đang đi trên con đường cả xã hội này khinh rẻ, dẫu cô đã bao lần bộc bạch là thấy những gì mình làm là phù hợp.
 
Báo Công luận
 
 Thầy trò huấn luyện viên Thu Minh nay đã trở mặt tố cáo nhau (Ảnh TL)
 
 "Những “ngôi sao Việt”, dẫu đang tỏa sáng hoặc chưa sáng, hãy tôn trọng mình và tôn trọng công chúng bằng sự lao động nghiêm túc. Lấy lại lòng tin từ khán giả, có thể không dễ nhưng không phải là không thể nếu họ biết dừng lại đúng lúc. Sự lố bịch sẽ mãi chỉ là trò hề rẻ tiền !."

Đáng tiếc nhất có lẽ phải kể đến Phương Trinh. Từ nhỏ, đã bộc lộ là một tài năng hiếm có, nhưng cô bé đã không đi theo con đường thẳng để bước đến vinh quang như bao diễn viên chân chính. Thay vì lao động nghệ thuật bằng sự tâm huyết với nghề, cô lại chọn con đường nhanh hơn, theo như suy nghĩ của một cô bé mới bước qua tuổi 16. Hết lộ hàng trên sân khấu đến những phát ngôn gây sốc hay những pha khoe xe, váy tiền tỷ… Điều duy nhất Phương Trinh để lại trong lòng khán giả là sự nuối tiếc, tiếc cho một tài năng trẻ đi lệch hướng.

Nhắc đến showbiz Việt hẳn là còn nhiều, nhiều lắm những chuyện đáng để bàn. Như chuyện các ca sỹ, người mẫu cứ liên tục lộ hàng như Ngân Khánh, Elly Trần…, hay lên báo tố nhau giật chồng, rồi chuyện vay mượn tiền bạc , đánh bạc để rồi nợ nần chồng chất. Và nếu công nghệ đào tạo ngôi sao cứ hời hợt, sự dễ dãi của khán giả như hiện nay thì còn nhiều lắm những bà Tưng, những ĐVH, L.Nhật, Cao Thái Sơn, H.Tràm, P.Trinh, … tương lai. Và showbiz Việt sẽ vẫn mãi chỉ là một tập thể bát nháo bởi những hành động lố bịch, những phút hớ hênh đầy chủ ý.

                                                                                                                       Hạ Du

 

Tin khác

Sôi nổi và hấp dẫn các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

Sôi nổi và hấp dẫn các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

(CLO) Cùng với các nghi lễ, các hoạt động, trò chơi dân gian tại Lễ hội Hoa Lư cũng là nguồn sử liệu vô cùng quý giá góp phần làm sáng rõ một giai đoạn quan trọng trong dòng chảy lịch sử Việt Nam.

Đời sống văn hóa
Hội thi chèo thuyền tại lễ Hội hoa lư năm 2024

Hội thi chèo thuyền tại lễ Hội hoa lư năm 2024

(CLO) Ngày 18/4/2024, Hội nông dân huyện Hoa lư đã tổ chức Hội thi chèo thuyền khéo tại lễ Hội hoa lư năm 2024. Hội thi có sự tham gia của đội thi xã Trường Yên, Ninh Xuân và Ninh Hải.

Đời sống văn hóa
Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử'

Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử'

(CLO) Bảo tàng Ninh Bình đã tổ chức trưng bày hình ảnh và hiện vật phục vụ Lễ hội Hoa Lư năm 2024 với chuyên đề "Kinh đô Hoa Lư-Theo dòng lịch sử" trong 3 ngày (17-19/4/2024).

Đời sống văn hóa
Quần thể Danh thắng Tràng An góp mặt trên 'bảo tàng số' Google Arts & Culture

Quần thể Danh thắng Tràng An góp mặt trên 'bảo tàng số' Google Arts & Culture

(CLO) Triển lãm trực tuyến về Quần thể danh thắng Tràng An trên Google Arts & Culture chính thức ra mắt ngày 18/4, với sự hỗ trợ của Google Arts & Culture và UNESCO World Heritage.

Đời sống văn hóa
Linh thiêng “Quốc Ẩm Việt Trà” dâng lên Quốc tổ Hùng Vương

Linh thiêng “Quốc Ẩm Việt Trà” dâng lên Quốc tổ Hùng Vương

(CLO) Cùng với lễ giỗ tổ tại Đất tổ - Đền Hùng Phú Thọ, người dân vùng đất Tây nguyên cũng hướng về và thành kính tổ chức lễ Giỗ tổ tại quần thể di tích Đền Hùng trên núi Phượng Hoàng trấn linh, đèo Prenn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đời sống văn hóa