(CLO) Nhà báo kỳ cựu Ngọc Trân - tác giả của tập du ký Đi xuyên miền tuyết trắng - Và Những Bài Ký Sự Gần Xa Khác (NXB Tổng hợp TP.HCM vừa ấn hành) với những câu chuyện “không đầu không đũa” nhưng hấp dẫn kỳ lạ.
(CLO) Sáng sớm ngày 10/7/2018, anh Nguyễn Thanh- cựu phi công lái máy bay chiến đấu Mic 17 trung đoàn 935- bạn học từ thời cấp 3 Vinh đến đón tôi và thầy giáo Lê Duy Hùng, thầy giáo dạy Pháp văn thuở cấp 3 theo hẹn. Chúng tôi hành hương về Truông Bồn- một chứng tích huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại.
(CLO) Đường Hồ Chí Minh Đông Trường Sơn là một sự ưu tiên chiến lược và nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đối với đồng bào các dân tộc dọc hai bên đường Đông Trường Sơn.
(CLO) Trong 2 ngày 7 và 8/7/2018, tôi cùng anh Nguyễn Bá Thơm, Trưởng ban liên lạc Ban Xây dựng 67 xuất phát từ Đồng Hới để đến thăm 2 địa điểm ghi dấu ấn lịch sử là nghĩa trang liệt sĩ Thọ Lộc và nghĩa trang liệt sĩ TNXP Tân Ấp.
(CLO) Lưu luyến rời khu mộ Đại tướng và Vũng Chùa - đảo Yến linh thiêng với cảnh quan sơn thủy hữu tình tuyệt vời, đoàn chúng tôi tiếp tục hành hương về đền thờ tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn hy sinh tại bến phà Long Đại trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
(CLO) Chúng tôi đến thăm vị chỉ huy năm xưa của “Ban Xây dựng 67 anh hùng” vào những ngày nắng chói chang đầu tháng bảy tại Quảng Bình. Xe vừa đến số nhà 47 Lê Công Thành- thành phố Đồng Hới, một cụ già tóc bạc phơ rất đôn hậu ra mở cửa chào đón khách. Người đó là cụ Nguyễn Nịu, năm nay đã ở tuổi 91 với 69 năm tuổi Đảng.
(CLO) Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2018) và 71 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), sáng 6/7/2018, Đoàn lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng đội Thanh niên xung phong T.Ư thuộc T.Ư Đoàn cùng Tổng đội thanh niên xung phong các tỉnh, thành phố trong cả nước hành hương về Vũng Chùa - đảo Yến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. NB&CL xin giới thiệu loạt bài ký sự của tác giả Trần Thúc Hoàng về chuyến đi ý nghĩa này.