(CLO) Quản lý, bảo vệ 41km đường biên, 16 mốc giới tiếp giáp với nước bạn Lào; giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn 2 xã Sơn Kim I và Sơn Kim II (huyện Hương Sơn), kiểm soát xuất, nhập cảnh tại một cửa khẩu là nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề đối với CBCS Đồn BPCK quốc tế Cầu Treo
Gian nan, vất vả là vậy, nhưng mỗi cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (BĐBP) Hà Tĩnh luôn xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả mà Đảng và Nhà nước giao phó. Họ tập trung cao độ trí lực, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để gìn giữ bình yên nơi biên giới.
Về với các anh vào một sáng đầy sương của mùa xuân 2019, chúng tôi phải đi xe hơn hai tiếng đồng hồ, vòng qua nhiều đồi cây xanh mướt với các cung đường quanh co, hiểm trở, một bên là núi cao, bên kia là vực sâu thăm thẳm. Càng lên cao sương mù càng dày đặc, giăng kín cả lối đi, chiếc xe ô tô chở chúng tôi men theo mép đường đèo lăn bánh chậm rãi.
Đúng 9 giờ sáng, Thượng tá Trần Đức Phúc - Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tiếp đón chúng tôi với gương mặt niềm nở. Ngoài kia, những giọt sương còn đọng trên lá lóng lánh, hòa quyện vào tiếng chim hót líu lo báo hiệu một mùa xuân đầy hy vọng.
Dẫn đoàn tham quan một vòng đơn vị, Thượng tá Phúc vừa đi vừa kể cho chúng tôi nghe đời sống của anh em cán bộ, về những vụ án mà đơn vị phối hợp với các lực lượng triệt phá thời gian gần đây. Điển hình là chuyên án T1218, hàng trăm chiến sỹ vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy có trang bị vũ khí ngày 15/2 ở Hương Sơn quá ly kỳ, hồi hộp làm cho chúng tôi rợn cả người.
Đúng thật là nguy hiểm! Sau nhiều tháng theo dõi, mật phục, ngày 15/2 một nhóm đối tượng đi xe ô tô nghi vấn có vận chuyển trái phép chất ma túy bị lực lượng yêu cầu dừng xe kiểm tra. Điều đáng nói, bọn chúng không tuân thủ hiệu lệnh, mà điều khiển cho xe chạy với tốc độ cao, bỏ trốn lên địa bàn xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn. Khi xe chạy đến ngã tư giao đường liên xã Lâm - Giang thì bị lao xuống ruộng. Lúc này, một số đối tượng đã ôm súng cố thủ dưới cống nước, chống cự cơ quan chức năng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, không lâu sau đó, 2 đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) không thể chịu được áp lực, buộc phải cúi đầu ra đầu thú. Riêng Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) vẫn liều chết chống chọi.
Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, vây ráp, vận động, thuyết phục thì đối tượng mới ngoan ngoãn chịu trói. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện khẩu súng đã lên đạn và mìn trong tình trạng sẵn sàng khai hỏa cùng tang vật là hơn 9 kg ma túy đá, 2 quả mìn cùng 2.000 viên ma túy tổng hợp.
Thượng tá Phan Duy Vỵ - Chính trị viên Đồn cho biết thêm, mới đây, vụ triệt phá đường dây vận chuyển, thu giữ gần 3 tạ ma túy ngày 17/2 ở Hương Sơn cũng gay cấn không kém. Một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy được tổ chức gần như hoàn hảo, với gần chục đối tượng tham gia mang quốc tịch nước ngoài có kinh nghiệm và bản lĩnh đối phó với cảnh sát chống tội phạm ma túy.
Tưởng chừng mọi kế hoạch như hoàn mỹ, bỗng dưng bị đổ vỡ hoàn toàn. Gần 1 giờ sáng cùng ngày, đối tượng Vangchueyang Briachear, 25 tuổi, trú tỉnh Bôlykhămxay (Lào) nằm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia và toàn bộ 294kg ma túy bị bắt giữ. Các đối tượng đi cùng bỏ lại hàng, tháo chạy vào rừng sâu. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức vây bắt thêm các nghi phạm nằm trong đường dây này. Được biết, đây là số ma túy đá được đưa từ Myanmar, Thái Lan về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Đây cũng là số lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện trên địa bàn Hà Tĩnh.Với thâm niên buôn bán, vận chuyển “cái chết trắng”, đối tượng mang quốc tịch Lào và đồng bọn chỉ biết ngửa mặt kêu trời khi bị lực lượng chống tội phạm tra còng số 8 vào tay chỉ cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vài Km.
Câu chuyện giữa chúng tôi và các anh chỉ huy Đồn thường bị ngắt quãng bởi chốc chốc lại có cuộc điện thoại từ ngoại biên báo cáo tình hình, hoặc một sỹ quan dưới quyền vào xin ý kiến chỉ đạo.
Trước đó, ngày 23/1/2019, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Văn Anh (28 tuổi, trú tại xóm 12, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép ma túy.
Tang vật thu giữ gồm 120 bánh heroin được giấu trong ô tô BKS 29A-09629. Đối tượng Anh khai nhận, đã được Nguyễn Quốc Trung (38 tuổi, trú tại xã Sơn Kim 1) thuê lái vận chuyển ma túy từ Viêng Chăn – Lào. Ngay trong chiều cùng ngày, các mũi lực lượng đã bắt giữ Nguyễn Quốc Trung và 2 đối tượng trong đường dây này là Nguyễn Duy Quế (31 tuổi), trú tại phường Bến Thủy và Lê Thanh Tập (28 tuổi), trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc (Nghệ An)…
Do bị đánh mạnh ở phía Bắc, từ năm 2000 lại nay, đường 8A trở thành “điểm nóng” về ma túy của toàn quốc. Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nằm trên quốc lộ 8A, đối diện với Cửa khẩu Quốc tế Nậm Pao (Lào) địa hình hiểm trở, núi cao, vực sâu với vô số đường mòn, đường tiểu mạch qua lại, là điều kiện thuận lợi cho tội phạm ma túy hoạt động.
Nhiều năm vừa qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phối hợp cùng Phòng Trinh sát Phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP tỉnh) tổ chức đấu tranh thắng lợi, bắt giữ và xử lý nhiều đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy trái phép và buôn bán phụ nữ qua biên giới.
Từ tháng 9/2018 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã đấu tranh thắng lợi 38 chuyên án, vụ án; bắt 55 đối tượng. Nhiều trận đánh án điển hình, những lần nhập vai khi người mua, lúc kẻ bán để vào “hang cọp” của các chiến sỹ biên phòng thật gay cấn, nguy hiểm đến nghẹt thở mà chỉ nghe kể thôi đã nổi da gà. Hàng trăm đối tượng ma túy dù gian ngoan, liều chết chống trả cũng đều thúc thủ, cúi đầu trước lối đánh thông minh, bất ngờ của các anh và đồng đội.
Để đưa công tác phòng chống buôn bán, sử dụng ma túy trên địa bàn vào chiều sâu, bền vững, từ ý tưởng ban đầu của nguyên Đồn trưởng Võ Trọng Hải, đơn vị đã bàn bạc với chính quyền địa phương thành lập CLB Tình Thương vào tháng 2/2016. Trung tá Phan Văn Thông được Đồn cử sang giữ chân Phó Chủ nhiệm CLB. Từ 15 thành viên ban đầu, nay đã có đến 47 thành viên tham gia, CLB không chỉ thu hút các đối tượng cai nghiện vào sinh hoạt mà còn có cả người thân, bạn bè họ cũng xin gia nhập làm hội viên để có điều kiện hiểu biết, tránh xa tệ nạn ma túy, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 1 Nguyễn Sỹ Luận đã dành những lời nhận xét rất trân trọng về những việc làm tốt đẹp của CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: “Các anh không chỉ là lá chắn vững chắc bảo vệ lãnh thổ của đất nước mà còn là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 chúng tôi. Đời sống bà con được như hôm nay, từ những địa phương kinh tế khó khăn, tình hình ANTT rất phức tạp nay cả hai xã đều được công nhận là xã NTM…trong đó có công lao rất lớn của CBCS Đồn 563. Bà con các dân tộc vùng biên giới mãi mãi nhớ ơn các anh!”
(CLO) Ngày 17/4, tại sân Lễ hội Hoa Lư, Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tháng 4 với chủ đề: Kết nối thành công-vững bước tương lai.
(CLO) Lễ hội Nghinh Ông tại huyện Đông Hải sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18/4 với nhiều hoạt động hấp dẫn như trưng bày các sản phẩm OCOP; tế Lễ (cúng Cửu huyền), lễ diễu hành Nghinh Ông, Cúng Tiền Giảng...
(CLO) Ngày 17/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương cho biết, đã xác định nguyên nhân về vụ cá lồng trên sông bị chết hàng loạt cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua.
(CLO) Thanh tra huyện Đăk Hà (Kon Tum) yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến vụ “cấp bò sinh sản cho hộ nghèo, dân ngỡ ngàng vì nhận được bê”.
(CLO) Công an tỉnh Thanh Hoá vừa có khuyến cáo người dân về thủ đoạn lừa đảo mới nhằm chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.