Làm việc thiện để thấy mình hạnh phúc

Thứ sáu, 03/04/2015 13:17 PM - 0 Trả lời

Làm việc thiện để thấy mình hạnh phúc

Congluan.vn

Những danh hiệu cao quý: Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu 4 năm liền  (2005, 2006, 2007, 2008), Doanh nhân Tâm và Tài 3 năm (2006, 2007, 2008), Danh hiệu giải “Cúp vàng Vì sự phát triển cộng đồng (2006-2007), “Bông Hồng Vàng” hai năm liền (2007-2008) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng là những phần thưởng ghi nhận về sự nỗ lực và cố gắng không mệt mỏi vươn lên để tự khẳng định mình của nữ Tổng giám đốc Vũ Thị Bích Loan.

 Chính vì tâm niệm “làm từ thiện mà tôi thấy đồng tiền mình làm ra có ý nghĩa hơn” đã khiến thương hiệu Thảo Loan như một thương hiệu thấm đẫm yếu tố nhân văn. Nhiều năm qua Công ty là nhà tài trợ chính cho cuộc vận động gây quỹ “Vì người nghèo” ở thành phố mang tên Bác, giúp đỡ và chia sẻ cùng những nạn nhân bão lụt ở miền Trung, những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Quá khứ cơ hàn

Chị kể: “Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, và cuộc đời đã thay đổi thật nhiều, cho đến bây giờ nghĩ lại cảnh cơ hàn, nghèo khó, tôi vẫn còn sợ, nhưng thật kỳ lạ, không bao giờ tôi muốn quên và giấu giếm. Dù phải bước vào đời bằng gánh nặng mưu sinh nhưng tôi vẫn tự hào vì được mẹ dạy dỗ tử tế. Mẹ tôi là một người phụ nữ gốc Bắc, tuy ít học nhưng bà rất am tường đạo lý, quanh năm bươn chải tảo tần, đầu tắt, mặt tối nhưng lúc nào mẹ cũng dạy tôi “nghèo cho sạch, rách cho thơm”.

"Tưởng là lấy chồng sẽ thoát được cảnh nghèo, sẽ được yên ấm tấm thân, nào ngờ cuộc đời tôi cũng chẳng sáng sủa gì hơn, vẫn phải lặn lội buôn hàng chuyến, mua tôm khô, cá khô, hột vịt lộn về bỏ mối, xuống tận Rạch Giá mua heo giống về bán. Lặc lè vác cái bụng bầu đứa con đầu được tám tháng, tôi vẫn phải phơi mặt ngoài đường để bán đồ lạc xoong, vịt chiên, vé số mà vẫn không đủ ăn. Cuộc đời cay cực, tôi thấm thía sâu sắc nỗi cay đắng của cảnh nghèo. Nhưng thật kỳ lạ, cực khổ là vậy nhưng tôi vẫn không thấy nản lòng. Giờ ngẫm lại càng thấy thấm thía. Chính những ngày cực khổ đó đã cho tôi biết vị mặn đắng của cảnh nghèo mà cố phải vươn lên”.

"Cò" không bao giờ thất hứa

Sinh con thứ hai được ba tháng, có người hàng xóm nhờ tìm mua nhà, đang lúc khó khăn một nách hai con, đi làm không ai mướn, đi buôn không có vốn nên chị  cũng đánh liều mà nhận lời. Ai ngờ phi vụ đầu tiên, chị được nhận hoa hồng là 5 phân vàng. Thấy công việc này cũng thích hợp với khả năng và hoàn cảnh của mình, vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình và cho con đi học, việc may mắn thành công ban đầu đã cho chị linh cảm “ở hiền gặp lành” được trời phật phù hộ và cho mình một cơ hội, nên chị dùng số tiền dành dụm được mua ngay một chiếc xe đạp để vào nghề. Hàng ngày, ba mẹ con chị cứ ròng rõng trên chiếc xe đạp chở nhau đi lùng sục dẫn mối nhà. Con đói thì ngồi xuống lề đường cho bú, con ngủ thì đặt chiếc gối trên ghi đông xe cho con tựa đầu…

Làm “cò” như chị thật không dễ, bởi nó giống như là nghề câu cá, có khi đến hai, ba tháng mà không "câu" được người khách nào, nhưng khi có khách thì không ít người lại ngại…"cò". Ngại vì sợ chị kê giá quá cao, ngại vì sợ mình bị gạt. Hiểu được tâm lý này, chị không bao giờ tăng giá mà chỉ “ăn” đúng theo hoa hồng. Làm cái nghề gần gũi với đồng tiền đến như vậy nhưng chị vẫn tự răn mình không được tham lợi. Chị tâm niệm: Làm dịch vụ cái quan trọng nhất là phải tạo được lòng tin nơi khách hàng, khi khách hàng có thay đổi ý định mình cũng không được nóng nảy. Càng kiên nhẫn theo đuổi, chị lại càng có thêm kinh nghiệm. 

Từ việc môi giới nhà đất, chị nảy ra ý định mua bán những căn biệt thự có “hợp đồng xanh”.  Đây là lĩnh vực đòi hỏi vốn nhiều mà rủi ro rất cao, muốn mua phải thuyết phục nhiều hộ vì một biệt thự "61" có nhiều gia đình ở. Chỉ cần một người không thì coi như công lao của mình đổ xuống sông, xuống biển. Khi họ đồng ý bán, mình phải đi xin hóa giá, ứng tiền trước cho người ta đóng tiền hợp thức hóa nhà và đi mua nhà chỗ khác.  Khi có chủ quyền hợp pháp thì chị lại thấp thỏm  hồi hộp và nơm nớp lo âu bởi không tránh khỏi chuyện có những người bàn ra, tán vào khiến chủ nhà đòi thêm tiền hoặc không bán nữa…Nhưng chị bảo: “ Tôi thật may mắn vì chưa hề có vụ kiện tụng nào cũng như chưa bị ai thất hứa bao giờ”.

Đặt mình là đối tác

Năm 1990 – 1991 cơn sốt nhà đất nổi lên và cũng là năm chị “thắng” được nhiều nhất. Thời đó, với cách tính toán nhanh nhạy và khéo léo, hễ bán một căn nhà  là chị đã có lãi từ 30- 50 cây vàng, rồi năm 1993 xây nhà cho hãng hàng không  Pháp thuê, lấy tiền trả trước một năm của họ để xoay tiếp, và chỉ hơn hai năm, chị đã thu lại vốn.

 Cứ thế, lãi mẹ đẻ lãi con để bây giờ chị đã có trong tay một cơ ngơi đàng hoàng với thương hiệu “Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng, kinh doanh nhà Thảo Loan” do chị làm Chủ tịch Hội đồng thành viên điều hành. Uy tín là thế nhưng khi đàm phán công việc, chị luôn đặt vị trí của mình vào đối tác để xử lý công việc một cách có lý, có tình nhất, bởi theo chị đó cũng là đạo lý không thể thiếu trong kinh doanh. Tham gia nhiều công trình có quy mô lớn, Thảo Loan đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp cho một  thương hiệu Việt trong ngành xây dựng. Chị là chủ sở hữu của rất nhiều căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê ở khu nhà cao cấp Mỹ Vinh, Trần Quốc Thảo, Trần Cao Vân, chung cư Nguyễn Văn Cừ. Trong kế hoạch kinh doanh sắp tới, chị đang nung nấu ý định sẽ xây khu nhà nghỉ dưỡng cao cấp cho người già.

 Hai lần đò đều đổ vỡ nhưng chị bằng lòng với cuộc sống hiện tại, vì đã nếm trải đủ cả hạnh phúc lẫn đau khổ rồi. Gia tài lớn nhất của chị bây giờ là hai đứa con, cả hai con của tôi đều rất hiểu và thương mẹ. Chị cho con đi du học về quản lý kinh doanh điều hành tại Mỹ để chuẩn bị cho bước mai sau khi các cháu trưởng thành sẽ tiếp quản công ty của mẹ. Công việc mà chị gây dựng giờ cũng đi vào guồng  quay, tôi không phải băn khoăn gì cả và cũng không mong mỏi gì nhiều vào hạnh phúc riêng tư. Chị tâm niệm: Đi qua cái khổ thì càng thương đồng loại. Tôi chỉ mong mình làm giàu để có thể giúp thêm được nhiều người nghèo khổ, cơ nhỡ, bất hạnh. Cộng đồng biết đến mình và có việc gì làm từ thiện thì đều kêu mình. Như vậy là mình hạnh phúc lắm rồi!

Tin khác

36 năm tô đậm dấu ấn vì 'Tam nông'

36 năm tô đậm dấu ấn vì "Tam nông"

(CLO) Dù bất kể chính sách, chương trình lớn nào của Đảng, Nhà nước, của Ngành, cần sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống ngân hàng, Agribank luôn là ngân hàng tiên phong chủ động triển khai và ghi dấu ấn đậm nét trong bức tranh kinh tế đất nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Năm 2023, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14,4%

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Năm 2023, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14,4%

(CLO) Ngày 29/3/2024, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2023 (kiểm toán), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

(CLO) Bộ Công Thương thừa nhận, thời gian qua, quỹ bình ổn xăng dầu đã bộc lộ nhiều bập cập, tuy nhiên, muốn bỏ quỹ vẫn cần lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

(CLO) Ngày 29/03, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HoSE: NAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.

Thị trường - Doanh nghiệp

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có văn bản chấp thuận

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Nhà báo & Công luận