(Congluan.vn)-Qua thông tin trên mạng, mọi người biết đến trại phong Bình Minh còn nhiều khó khăn. Sáng chủ nhật ngày 27/4/2014 tại trại phong Bình Minh, ấp Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Nhóm Bếp ăn Tâm Từ Bi cùng các tình nguyện viên trên facebook và nhà hảo tâm đến thăm và tặng quà chia sẻ một chút niềm vui cho các bệnh nhân để giúp họ vơi đi một phần khó khăn trong cuộc sống.
Anh nhân viên trại phong Bình Minh đánh kẻng kêu gọi bà con trong làng đến nhận quà. Tiếng kẻng vang lên nghe lạ tai, chỉ ít phút sau bà con làng phong Bình Minh sống gần trại lục tục đến trại nhận quà.
Người bệnh tại trại phong Bình Minh
Nhóm bạn trên Fecebook của bếp Tâm Từ Bi chia quà
Ni cô Huệ Hạnh chia sẻ tâm tư cùng người bệnh
Ông Lê Chỉ Ngọc - Trưởng đại diện trại phong Bình Minh tỉnh Đồng Nai
Cảm ơn trước tấm lòng nhân ái của đoàn từ thiện, ông Lê Chỉ Ngọc - Trưởng đại diện trại phong Bình Minh tỉnh Đồng Nai tâm sự: Với chúng tôi là những người bệnh việc đoàn từ thiện đến tặng quà làm ấm lòng bà con. Hiện nay, người bệnh tại trại của chúng tôi không còn đi lang thang nữa. Nhóm Bếp Tâm từ Bi làm tốt công tác xã hội và có việc làm thiết thực chia sẻ tấm lòng nhân ái giúp bà con chúng tôi điều trị bệnh. Mong lắm nhóm bếp Tâm Từ Bi và các nhà tài trợ giúp chúng tôi xoa dịu nỗi đau bất hạnh của người bệnh chúng tôi.
Chị Bùi Thị Thủy Tiên - chủ nhiệm Bếp Tâm Từ Bi trao quà cho người bệnh
Chị Bùi Thị Thủy Tiên - chủ nhiệm Bếp Tâm Từ Bi cho biết, trước đây, nhóm Bếp Tâm Từ Bi chuyên nấu cháo, cơm chay phát miễn phí tại một số bệnh viện trong thành phố. Sau khi được thông tin về trại phong Bình Minh cần chia sẻ. Kêu gọi anh chị em trong nhóm, thành viên trên Facebook và mạnh thường quân tham gia đóng góp, mang quà về làng phát cho người bệnh nhằm giúp họ bớt chút khó khăn. Chỉ trong thời gian ngắn chúng tôi huy động được hơm 100 phần quà giúp các hộ của làng phong Bình Minh.
Niềm vui người bệnh nhận quà từ thiện
Ngoài việc phát quà, đoàn từ thiện còn tặng quần áo, đồ chơi cho con em bệnh nhân. Nhìn mọi người phấn khởi với mòn quà được trao mà thành viên trong đoàn ai cũng vui, quên đi nỗi mệt nhọc khi đi hàng chục km bằng xe máy giữa cái nắng gắt cuối tháng 4.
Con em người bệnh phong vui mừng nhận đồ chơi của đoàn từ thiện
Tăng Định