Ngày xuân thăm đền Hùng Phú Riềng

Thứ sáu, 03/04/2015 16:43 PM - 0 Trả lời

Ngày xuân thăm đền Hùng Phú Riềng

(Congluan.vn) - Người dân Bình Phước rất tự hào về đền Vua Hùng – Bác Hồ ở trên quê hương mình. Đền thờ ấy do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng xây dựng tại xã Phú Riềng – huyện Bù Gia Mập – Bình Phước. Đây chính là nơi được tỉnh Bình Phước hàng năm chọn là địa điểm tổ chức lễ tuyên dương học sinh – sinh viên xuất sắc của tỉnh và cũng là nơi tổ chức một số sự kiện quan trọng của tỉnh…

Nơi thực hiện văn hóa tâm linh

Dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, người Việt Nam lấy sự học làm điều căn bản để thực hiện đạo lý làm người. Từ thuở vua Hùng dựng nước, không có đời nào là không tuyển chọn người tài để giúp nước mở mang bờ cõi. Từ ấy mà sinh thành những anh hùng dân tộc với tài cao học rộng, tri thức uyên bác cùng với tài thao lược và chính trị. Việc tuyển chọn người tài ấy được thể hiện qua hình thức thi cử suốt các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Trong suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, vượt qua mọi giai đoạn thăng trầm của lịch sử, hiếu học là một truyền thống, là nguồn sức mạnh tinh thần luôn được đề cao và coi trọng của dân tộc ta.

Báo Công luận
 
Cổng vào đền thờ Vua Hùng 
 
Năm 2000, được sự đồng thuận của Bộ Văn hóa – thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL), lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đã đầu tư xây dựng Đền thờ Vua Hùng – Bác Hồ tại xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Đây chính là nơi vinh danh và tổ chức những hoạt động văn hóa lớn của tỉnh và cũng là nơi thực hiện văn hóa tâm linh của CB-CNVC Công ty và nhân dân ở đây. Mọi thứ tiện nghi, thờ tự được thiết kế như mẫu của Đền Hùng Phú Thọ. Lãnh đạo Công ty cũng làm lễ rước đất, nước từ Phú Thọ đưa vào đền thờ Vua Hùng – Bác Hồ ở Phú Riềng.

Ngày làm lễ khánh thành có sự tham dự của các lãnh đạo tỉnh Bình Phước, các huyện, lãnh đạo Công ty, nhân dân trong vùng và tập thể anh em công nhân của Công ty. Những ngày tổ chức lễ hội ở đây đều có truyền hình trực tiếp của Đài PTTH tỉnh Bình Phước, Đài TH TP.HCM. Hoạt động văn hóa tâm linh ở đây được tỉnh quan tâm, chỉ đạo duy trì thường xuyên. Ngày giỗ Tổ, UBND tỉnh và Công ty tổ chức lễ dâng hương lên vua Hùng.

 
Báo Công luận
 
Nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ - các thế hẹ công nhân cao su Phú Riềng

Ông Phạm Quốc Trị - Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng cho biết: “Đền vua Hùng – Bác Hồ Phú Riềng là điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh, khác với các hoạt động khác: Vào trong đó người ta cảm nhận sự uy nghi từ những đồ thờ Phú Thọ (mình copy ngoài Phú Thọ vào), những đồ sơn son thếp vàng, đảm bảo có chiêng trống các thứ tương tự như đền Hùng Phú Thọ.

Đây cũng là chỗ để anh em CB-CNVC Công ty và người dân tới thắp nhang giỗ Tổ vua Hùng nếu không ra được Phú thọ. Qua đó tâm lý, tư tưởng của cán bộ, Đảng viên cũng được thỏa mãn vì đã có nơi vào dâng hương, vui vẻ, phấn khởi, yên tâm, cầu xin phù hộ độ trì cho nhân dân, công nhân làm ăn phát triển kinh tế. Đây là nét văn hóa mới cho vùng đa cộng đồng các tỉnh thành, người dân mọi vùng miền đều có thể về đây sinh hoạt văn hóa tâm linh”.

Đền Vua Hùng – Bác Hồ Phú Riềng có diện tích khoảng 200m2, được nằm trên một khuôn viên tương đối rộng. Từ ngoài đường bước vào thì đền Vua Hùng nằm ở chính giữa, bên tay phải là nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ công nhân cao su Phú Riềng. Bên tay trái là đền tưởng niệm Bác Hồ. Năm 2006, lãnh đạo Công ty cũng ra Phú Thọ “rước” vào 18 cây cọ cao 1m, tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng về đây trồng. Sau đó cũng xuống 9 thôn vườn trầu ở Bà Điểm huyện Hóc Môn – TP.HCM tuyển chọn 18 cây cau ta về trồng trong khuôn viên. Dưới gốc cau là một cái chum nhỏ, lá cau khô rụng lả tả, nước mưa chảy vào cái chum. Vườn cau ta này thể hiện văn hóa trầu cau, nó thường xuất hiện ở cạnh các đền thờ miếu mạo.

Đến Đền Vua Hùng – Bác Hồ Phú Riềng mới cảm nhận được hết vẻ đẹp, sự yên tĩnh rộng rãi, nét cổ kính và thiêng liêng của đền. Khi thắp nhang Vua Hùng ngày xuân, chúng tôi như mang một cảm giác lạc vào thế giới tôn nghiêm, linh thiêng của thời xa xưa.

Vinh danh học sinh – sinh viên có thành tích xuất sắc trong việc học

Bà Trần Tuệ Hiền – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng cho biết: “Công ty chúng tôi thường phối hợp với tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc trong việc học. Đây là hoạt động truyền thống hàng năm của Công ty nhằm kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu nhất trong phong trào hiếu học của Công ty nói riêng và tỉnh nói chung. Tính từ năm 2005 đến nay, từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc đã tổ chức khen thưởng 13.786 lượt học sinh đạt thành tích học tập từ tiên tiến trở lên (trong đó học sinh giỏi, xuất sắc là 5.750 em). Từ năm 2008 đến nay, Công ty đã khen thưởng cho gần 250 học sinh thi đậu vào các trường đại học đạt số điểm cao”.

 
Báo Công luận
 
Một góc đền thờ Vua Hùng
 

-

Chị Trịnh Thị Y – một công nhân lâu năm của Nông trường 6 (thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng) cho biết: “Hàng năm Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng còn trích quỹ phúc lợi và vận động CB-CNVC tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ khuyến học tỉnh Bình Phước, Quỹ khuyến học tại địa phương. Xây dựng, tu sửa trường lớp cho con em đi học, hỗ trợ kinh phí tổ chức và đăng cai địa điểm tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc tỉnh Bình Phước với tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng”.

Các bạn học sinh, sinh viên được vinh danh trong những buổi lễ tuyên dương tại Đền Vua Hùng – Bác Hồ Phú Riềng luôn ý thức được rằng mình là học sinh tài năng, ưu tú, là niềm hi vọng của gia đình, dòng họ, của nhà trường và địa phương. Tự hào với những thành tích đạt được, nhưng các bạn luôn ghi nhớ rằng đó chỉ là những kết quả ban đầu trong suốt hành trình tiếp thu, lĩnh hội kiến thức của mỗi con người, quá trình đó không được bằng lòng, tự mãn mà phải luôn có ý thức tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, tích lũy kiến thức, đổi mới phương pháp học tập, nuôi dưỡng những khát vọng và ước mơ hoài bão cao đẹp để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Bạn Lê Thu Thảo – Thủ khoa trường Đại học Luật TP HCM năm 2011 là một người con của tỉnh Bình Phước. Bạn đã vinh dự đến Đền Vua Hùng – Bác Hồ Phú Riềng hai lần. Vì thế khi nhắc tới Đền Hùng Phú Riềng là đôi mắt bạn lại ánh lên niềm vui.

Trong sắc xuân sớm, bạn vui sướng kể lại cảm giác của mình khi đến đây: “Khi đến Đền Hùng, em thấy rất hay, nó mang em về không khí của thời xa xưa, y như các trạng nguyên ngày xưa được đưa rước, có người cầm lọng che em đi. Bố mẹ cùng đi chung với em, được nêu tên cả bố mẹ, nơi em ở, được trực tiếp lên ti vi. Sau lần đó, mỗi khi ra đường, nhìn bố mẹ em, người dân ai cũng nhận ra, cũng trầm trồ đó là phụ huynh con bé Lê Thu Thảo thủ khoa. Em cũng khoai khoái vì ra đường bạn bè, thầy cô, người dân nhận ra em, chúc mừng em. Em thấy mình như làm được điều gì đó cho bố mẹ, thầy cô.

 
Báo Công luận
 

Bạn Hoàng Văn Quý đã từng vinh danh ở Đền thờ Vua Hùng Phú Riềng

Đền Vua Hùng – Bác Hồ vừa ghi nhận thành tích của bọn em, vừa tạo áp lực vì bọn em được sự giúp đỡ của xã hội thì phải làm gì cho xứng đáng. Hôm vinh danh đó, không khí rất trang trọng, trang nghiêm, phải thắp nhang Vua Hùng – Bác Hồ rất linh thiêng. Vào đó em muốn phấn đấu nhiều hơn nữa để bố mẹ được vào đó tiếp tục. Đền Vua Hùng – Bác Hồ Phú riềng không chỉ có giá trị vật chất mà còn thúc đẩy chúng em vươn lên, ghi nhận thành tích nhưng khác các học bổng khác là các học bổng kia chỉ nêu tên, nhận tiền. Còn ở đây thì khác, ai lên một lần sẽ không bao giờ quên. Vì lẽ đó mà em rất ấn tượng với học bổng do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng khen thưởng trong Đền Vua Hùng – Bác Hồ năm 2011 vừa qua”.

Chia sẻ cảm giác vào Đền Vua Hùng – Bác Hồ Phú Riềng, chàng thủ khoa trường Đại học Bách khoa TP.HCM năm 2010 – Hoàng Văn Quý, cũng là con em công nhân cao su Phú Riềng rất đỗi tự hào. Với cậu, để được tuyên dương trong Đền Hùng là một nỗ lực rất lớn. Hồi cấp 2, bạn cậu đi thi tỉnh đạt giải nhất (đó là năm lớp 9, Quý cũng đi thi toán của tỉnh nhưng không đậu) được mời vào Đền Hùng. Nhìn các bạn đậu được tuyên dương trong đền, Quý ngồi ở dưới vỗ tay nhưng lại mang cảm giác xấu hổ, đồng thời Quý cũng tự nhủ mình sẽ phấn đấu để một ngày nào đó được bước lên bục Đền.

Quý nói: “Lễ tuyên dương ở đền Vua Hùng – Bác Hồ là một nét truyền thống văn hóa rất tuyệt vời của tỉnh Bình Phước. Nó tác động đến phong trào học tập của các con em Bình Phước. Khi được tuyên dương ở Đền Hùng, sinh viên, học sinh chúng em rất vinh dự. Họ tổ chức nghi lễ giống phong trạng ngày xưa, có ba mẹ được vinh danh, có cờ lọng uy nghi, khiến em rất sung sướng và tự hào!”.

                                                                           Hải Âu – Trần Hồng

Tin khác

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

(CLO) Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Nhi Trung ương đã tiếp nhận bé trai 11 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt, may mắn trước đó trẻ đã được sơ cứu ban đầu đúng cách và kịp thời.

Giáo dục
Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

(CLO) Quảng Nam vừa phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam, sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.

Giáo dục
Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

(CLO) Ngày hội việc làm - USSH Job Fair 2024 là hoạt động thường niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập đến sinh viên.

Giáo dục
Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục